(Dân trí) - Để tiếp cận những khu vực ngập sâu, vùng bị cô lập trong trận lũ lịch sử, 3 ngày qua gia đình ông Nguyễn Gia Khanh đã sử dụng 6 máy xúc cỡ lớn để cứu người và tiếp tế thực phẩm.
Chiều 10/10, tại hàng loạt các địa phương như xã Bố Hạ, Tiên Lục, phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) vẫn chìm trong nước lũ. Gần một ngày qua nước trên sông Thương, sông Cầu qua Bắc Ninh có rút nhưng không đáng kể.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều nhà dân tại xã Bố Hạ vẫn ngập sâu, nhiều nhà 1 tầng ngập tới nóc.
Do ngập sâu, dòng chảy xiết, một số khu dân cư bị nước lũ cô lập nên việc tiếp tế, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.
Để đảm bảo an toàn tại một số khu vực, lực lượng chức năng khuyến cáo các đoàn cứu trợ không được tự ý di chuyển vào các điểm ngập sâu. Việc cứu trợ được giao cho các đơn vị công an, quân đội thực hiện.
3 ngày qua, gia đình ông Nguyễn Gia Khanh (trú khu phố Hòa Bình, xã Bố Hạ) đã sử dụng 6 máy xúc, máy múc để đưa người dân ở vùng ngập đến nơi an toàn, vận chuyển hàng cứu trợ, tiếp tế...
Vượt qua dòng nước lũ chảy xiết, những chiếc máy xúc hoạt động hết công suất để tiếp tế cơm, nước sạch, bánh mỳ, mỳ tôm, lương khô... cho người dân vùng ngập.
Ông Nguyễn Gia Khanh cho biết, trong khi đi cứu trợ qua các điểm nước sâu, đã có 2 máy xúc bị ngập nước, chết máy và vẫn chưa thể kéo đến nơi an toàn để sửa chữa. Mỗi chiếc máy xúc nhà ông Khanh có giá thành từ 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.
"Việc giúp đỡ người dân xuất phát từ cái tâm của gia đình tôi, 6 máy xúc này những ngày đầu lũ lụt chủ yếu để đưa người đi cấp cứu, đi bệnh viện, bà bầu đi đẻ... Khi không còn trường hợp khẩn cấp, chúng tôi dùng để chuyển hàng hóa cứu trợ, tiếp tế cho người dân bị nước cô lập", ông Khanh nói.
Để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, tại phần gầu xúc của xe có người chỉ đường, quan sát và hướng dẫn người được hỗ trợ.
Việc sử dụng máy xúc để tiếp cận những căn nhà bị ngập sâu khá thuận tiện, tay đòn có thể vươn lên cao tầng 2-3 và gàu xúc đủ chỗ cho 2 người ngồi chắc chắn.
Tại khu phố Hòa Bình vẫn còn nhiều ngôi nhà ngập hết tầng 1. Trưa 10/10, máy xúc của gia đình ông Nguyễn Gia Khanh đã tiếp cận nhiều căn nhà đang ngập sâu tại đây để tiếp tế các suất cơm, nước sạch.
Vượt qua đoạn đường bị nước lũ chia cắt, xe máy xúc của ông Khanh đến điểm tập kết ở cổng trường tiểu học Bố Hạ, kịp phát cơm trưa cho bà con đang bị cô lập tại khu vực này.
Địa bàn xã Bố Hạ trước đây thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ, có sông Thương chảy qua. Khi nước lũ đổ về khiến nhiều khu dân cư ngập lụt, cô lập.
Theo chính quyền địa phương, khoảng hơn 60% khu dân cư xã Bố Hạ (Bắc Ninh) bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao. Những ngày qua, các lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa nhu yếu phẩm vào vùng cô lập, đảm bảo an toàn, không để người dân bị đói, không bị thiếu nước sạch và chăm sóc y tế.