Đừng để thư viện thành nơi phủi bụi

“Một cuốn sách đúng lúc có thể làm thay đổi cả cuộc đời một đứa trẻ” - niềm tin ấy đã trở thành ngọn lửa dẫn đường cho cô Hoàng Thị Thu Hiền trong gần 10 năm “cõng sách” đến với trẻ em vùng khó khăn.
Buổi giao lưu ra mắt sách "Đi cho đã để một đời không uổng" của tác giả Hoàng Thị Thu Hiền, cựu giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) - người sáng lập Dự án Sách hay cho học sinh tiểu học, diễn ra tại Đường sách TP.HCM sáng 5-10.
Mỗi cuốn sách là một cánh cửa mở ra thế giới
Từ khi khởi xướng dự án, cô Hiền đã thực hiện 155 chuyến đi qua 37 tỉnh, thành phố, mang theo gần 800.000 quyển sách đến các trường tiểu học.
Cô kể hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Từ việc chọn sách "đúng đối tượng, đúng tâm lý", tìm nguồn tài trợ, đến cách làm sao để các em thật sự đọc, thật sự "ngấm" sách - mỗi bước đều đòi hỏi công sức và sự kiên nhẫn.
"Sách chỉ đi được một phần ba chặng đường. Làm sao để các em yêu đọc, hiểu sách, đó mới là điều khó nhất", cô Hiền chia sẻ.
Trong chuyến hành trình của mình, cô nhìn nhận có những nơi thư viện chỉ là căn phòng trống trơn, tường loang lổ, mùi ẩm mốc và chỉ có vài giá sách. Có thư viện lại bị phủi bụi, mạng nhện vắt ngang, nép sát nhà vệ sinh... Và cũng có những trường thư viện được xây dựng hoành tráng nhưng nội dung thì "trống hoác" không phù hợp với các em.
Theo cô, sách là nơi mà em nhìn ra thế giới, "đến" những nơi mình chưa từng thấy, nơi để các em nuôi dưỡng những điều thiện và học cách yêu thương, để các em dám mơ lớn. Vì vậy việc đọc sách đối với các em nhỏ luôn có ý nghĩa to lớn.
Tất cả những điều này được cô viết lại trong quyển sách "Đi cho đã để một đời không uổng" - tập hợp những câu chuyện trên hành trình "cõng sách" đến với trẻ em ở vùng khó khăn. Dù hành trình có những lần vấp ngã, nhưng bằng niềm tin "một cuốn sách đúng lúc có thể làm thay đổi cả cuộc đời một đứa trẻ", cô Hiền vẫn luôn bền bỉ để tiếp tục.
"Đọc sách chưa chắc đã giàu, nhưng nếu không đọc sách các em sẽ nghèo: nghèo lý tưởng, nghèo ước mơ, nghèo hoài bão", cô nhấn mạnh.
"Cõng" sách - "cõng" cả hy vọng
Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, ông Nguyễn Anh Tuấn - nhà sáng lập Ngôi nhà Trí tuệ và Tủ sách nhân ái - bày tỏ khâm phục trước hành trình 10 năm thiện nguyện của cô Hoàng Thị Thu Hiền.
Ông cho biết dù mới chỉ đọc được hai phần ba cuốn sách, nhưng những câu chuyện trong đó đã khiến ông xúc động sâu sắc, bởi đó không chỉ là hành trình mang sách đến với trẻ em vùng khó khăn, mà còn là hành trình gieo mầm tri thức, đánh thức khát vọng trong tâm hồn trẻ nhỏ.
Theo ông Tuấn, công việc mà cô Hiền đang làm là "một trong những công việc nhọc nhằn nhất trên đời", bởi nó đòi hỏi không chỉ sức lực, thời gian, mà còn cả niềm tin bền bỉ và tình yêu thương vô hạn.
"Đó là nỗ lực khổng lồ, không chỉ của một nhà giáo tận tụy, mà còn của một người phụ nữ có nghị lực và trái tim phi thường", ông bày tỏ.
Ông Lê Hoàng - Giám đốc Đường sách TP.HCM - chia sẻ ông từng có dịp đồng hành cùng cô Hiền trong những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa để trao tặng sách cho học sinh.
Chỉ khi tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được hết những gì cô đã viết trong sách, mới thấu hiểu hoàn cảnh của các em học sinh nơi những vùng khó khăn không có điều kiện đến với những tủ sách trí thức.
Ông cho rằng mỗi chuyến đi của cô Hiền không đơn thuần là hoạt động trao tặng sách, mà là cả một quá trình chuẩn bị tỉ mỉ và đầy tâm huyết - từ việc lựa chọn đầu sách phù hợp với từng độ tuổi, vận động nguồn tài trợ, đến kết nối các trường học, địa phương và thầy cô, tất cả được cô Hiền thực hiện với tinh thần bền bỉ.