Nhảy đến nội dung
 

Du hành về thời đi net bị Mẹ gank cùng sự kiện độc lạ của game indie Việt

Bị 'mẹ gank', cụm từ khơi dậy ký ức đau thương của nhiều game thủ tại Việt Nam là cái tên được đặt cho một sự kiện trải nghiệm game indie đậm chất hoài niệm tại TP.HCM do những nhà thiết kế game trẻ tuổi của Việt Nam tổ chức.

Diễn ra từ nay cho đến ngày 18-8 tại Reading Cabin (Quận 1), Mẹ gank là sự kiện nho nhỏ để người tham gia trải nghiệm những tựa game indie, "nhà làm" đích thực được chính tay các bạn sinh viên thực hiện trong các môn học như lập trình, thiết kế màn chơi...

Được tổ chức bởi đội ngũ thầy và trò tại khoa Thiết kế Game của đại học RMIT, những tựa game trong khuôn khổ chương trình được các bạn sinh viên phát triển trong vỏn vẹn từ 1 đến 2 tháng và đều là sản phẩm được chấm điểm cao nhất khóa học.

Đây là những tác phẩm rất riêng biệt, mang đậm tính thể nghiệm và dấu ấn cá nhân. 

Không có đồ họa lung linh hay bố cục đầu cuối rõ ràng như những tựa game thương mại, các game có thể trải nghiệm tại Mẹ gank thường đơn giản, ngắn gọn và đôi khi còn chưa trọn vẹn. 

Tuy vậy khi chơi, người tham gia có thể cảm nhận được tình yêu các bạn trẻ gửi gắm vào từng phân đoạn. 

Vì suy cho cùng game cũng giống như hội họa hay điện ảnh, cũng là nơi chủ nhân của chúng gửi gắm những tâm sự về cuộc đời cũng như dấu ấn nghệ thuật của họ. 

Cần nhiều sân chơi cho game indie Việt

Đỗ Dzuy Anh (30 tuổi) - giảng viên người Mỹ gốc Việt đang giảng dạy tại RMIT - cùng nhà phát triển game độc lập Henry là những người khởi xướng sự kiện này. 

Mẹ gank được lấy cảm hứng từ những buổi giao lưu tương tự của các nhà làm game độc lập tại Mỹ, Úc, Nhật... nhằm mục đích tạo không gian cho những tựa game này được nhiều người tiếp cận và trải nghiệm. 

Tại đây, người tham dự có thể ngồi lại, trò chuyện với chính người làm ra trò chơi, lắng nghe họ chia sẻ về ý tưởng, cảm hứng và những câu chuyện đằng sau mỗi tựa game.

Điển hình như bạn Panda (tên thật: Bùi Trường Thịnh), tác giả của tựa game A game about me. Bạn chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng cảm hứng cho trò chơi đến từ nghệ thuật múa rối nước - một loại hình sân khấu truyền thống đậm chất Việt. 

Với tựa game này, Panda muốn kể lại một giai đoạn khủng hoảng đầy hoang mang của chính mình khi còn học cấp 3, thời điểm mà bạn loay hoay giữa quá nhiều lựa chọn và không biết nên đi theo hướng nào cho tương lai.

Khác với những gian trải nghiệm rộng lớn thường hay thấy ở những hội nghị game tại Việt Nam hay quốc tế, góc chơi game của Mẹ gank chỉ nằm vỏn vẹn trong một căn phòng nhỏ với độc một chiếc màn hình cong mẫu cũ cùng chiếc bàn phím trắng ngà đã có nhiều vết ngả ố.

Đây gần như là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, tái hiện lại không gian chật chội nhưng chứa đầy ký ức của những quán net, quán trò chơi điện tử từng là nơi gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam sinh ra trong thập niên 1990 và đầu 2000. 

Thời ấy, Internet vừa mới du nhập, quán net mọc lên như nấm, trở thành điểm hẹn của những đứa trẻ mê game, mê chat Yahoo, mê nghe nhạc từ forum Lê Quý Đôn hay xem clip đầu tiên trên YouTube thời còn chưa có Facebook.

Tuy từng được xem là nơi quy tụ của một dạng "tệ nạn" gây ám ảnh các bậc phụ huynh lúc bấy giờ, văn hóa quán net tại Việt Nam lại chính là nơi giúp hàng triệu đứa trẻ chạm ngõ tới "loại hình nghệ thuật thứ tám" từ lúc mà chúng còn chưa biết quan tâm đến hội họa, thơ ca hay điện ảnh. 



 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn