Mưa trắng trời, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực ở Huế, Đà Nẵng bị cô lập nhiều ngày qua. Thương đồng bào, các bạn trẻ dùng drone tiếp tế lương thực, trong khi nhiều đội cứu hộ từ Thái Nguyên vượt trăm km vào Huế cứu trợ.
Giữa dòng nước xiết, họ trở thành cánh tay nối dài cứu trợ đồng bào miền Trung đang bị cô lập trong lũ lụt.
Bay drone nông nghiệp thả hàng hóa trong mưa trắng trời
Miền Trung mưa trắng trời, nhiều tuyến đường bị chia cắt, anh Trương Văn Bạch (Đắk Lắk) đã sử dụng máy bay không người lái (drone) vận chuyển thức ăn, nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ Trà My (Quảng Ngãi).
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Bạch nói triển khai bay drone cứu trợ từ ngày 26-10. Trước đó, anh từng dùng drone cứu trợ miền Bắc trong đợt bão Bualoi.
“Drone nông nghiệp có khả năng tải khoảng 70kg hàng hóa, tầm bay xa nhất 1,5km, mỗi chuyến kéo dài từ 5-7 phút. Tôi vừa trực tiếp lái drone, vừa hỗ trợ hàng tiếp tế”, anh Bạch cho hay.
Hàng hóa được đưa đến đâu, người dân chuyển đi ngay, nên anh khó ước lượng chính xác số hộ được nhận.
Theo anh Bạch, đợt cứu trợ lần này gặp nhiều khó khăn hơn so với trước ở Thái Nguyên bởi trời mưa to, trắng trời, không thông tuyến.
“Drone là thiết bị điện tử, bay trong mưa rất rủi ro, nhưng vì đồng bào, chúng tôi vẫn chấp nhận thử, miễn là còn có thể cất cánh”, anh nói.
Xuất thân là một người lính, anh Bạch thấu hiểu những gian khổ trong bão lũ. Anh từng chứng kiến cảnh bà con ở Đắk Lắk oằn mình trong gian khó, nên càng thấy cần phải hành động.
“Vì bà con mình, ở đâu cũng là đồng bào, chảy chung một dòng máu. Thêm một chút sức là thêm một hy vọng”, anh nói.
Anh Trần Ngọc Bình cho biết do mưa lớn kéo dài ở Huế ngày 29-10, đội chưa thể triển khai drone, nên chuyển hướng tiếp tế bằng ca nô và xe tải.
Khoảng 700 suất đồ ăn được người dân khắp nơi gửi về đã được tập kết tại Trường tiểu học Trường An (TP Huế). Anh Bình và đội cứu hộ sau đó đảm nhận đưa đồ ăn đến tận tay người dân vùng trũng.
Chia sẻ trên trang cá nhân, anh Lê Đình Long (Hà Tĩnh) cho biết những chuyến bay đầu tiên của đội SOS DRONE đến từ Tây Nguyên tiếp tế lương thực cho bà con khu vực xã Hà Nha (Đà Nẵng) hôm 28-10.
Giăng dây thừng cõng từng người ra khỏi vùng ngập
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Đào Kim Cương (34 tuổi, Thái Nguyên) nghe tin Huế ngập sâu, nhiều nơi bị cô lập. 15h hôm 27-10, vừa đón con đi học về, không chần chừ, anh cùng đội “Phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên” lập tức lên đường.
“Đồng đội bảo đi vào Huế cứu trợ, chúng tôi chỉ mất 3 tiếng để chuẩn bị xong đồ cứu hộ và lên xe thẳng tiến vào miền Trung trong đêm”, anh Cương nhớ lại.
Đoàn gồm 4 xuồng hơi gắn động cơ, mang theo áo phao, nước uống, mì tôm, bánh mì, thịt hộp, nhu yếu phẩm. Sau hơn 10 tiếng di chuyển xuyên đêm đã có mặt tại Huế sáng hôm sau.
Anh Cương còn liên hệ với các thành viên ở Thái Nguyên đưa hai xe tải 5 tấn chở đầy hàng cứu trợ tiếp tục lên đường vào Huế. Hàng được tập kết tại cầu Đông Ba (TP Huế), từ đó 4 xuồng cứu hộ của đội chia nhau chạy liên tục để phân phát cho người dân.
So với đợt cứu hộ ở Thái Nguyên, địa hình Huế là đồng bằng nên xuồng di chuyển thuận lợi, nhưng mưa trắng trời, rát mặt, nước chảy xiết, dâng nhanh khiến việc cứu hộ nguy hiểm.
Tại cầu Cửa Hữu (phường Phú Xuân, TP Huế), nước lũ cuồn cuộn khiến xuồng máy không thể vào, anh Cương cùng đồng đội nảy ra phương án giăng dây thừng bắc ngang cùng người dân vượt lũ.
“Chúng tôi hướng dẫn người dân bám chặt dây, men theo từng bước qua dòng nước. Với người già, trẻ nhỏ, anh em phải cõng trên lưng từng người một", anh kể.
Anh nhớ mãi khoảnh khắc hai mẹ con ở nội thành Huế ôm chặt cột điện nhỏ giữa dòng nước xiết. “Nếu họ buông ra là bị nước cuốn đi ngay. Khi đội cứu được người mẹ, đứa con bị dòng nước đẩy trôi. Một đồng đội của tôi đã lao xuống ứng cứu kịp thời", anh Cương lặng giọng kể.
Chia sẻ trên trang cá nhân, anh Vũ Ngọc Hải (Hà Nội) cho biết tối 27-10, khi nghe tin nhiều khu vực ở Huế và Đà Nẵng bị ngập sâu, anh lập tức huy động đồng đội.
Từ khu vực Chùa Hương, anh cùng các đồng đội kêu gọi bà con lái đò hỗ trợ thuyền để di chuyển trong vùng ngập. Cùng lúc đó, ở Hà Nội, các thành viên khác gom góp nhu yếu phẩm gồm nước uống, bánh, gạo, mì tôm, sữa và cả thuốc men.
Tất cả vận chuyển ngay trong đêm với một xe đầu kéo chở 10 thuyền, hai xe tải 7 tấn chở thêm 8 thuyền, cùng hai xe tải nhỏ chở nhu yếu phẩm và sáu người, anh em lái thuyền, lái đò đồng hành vào vùng lũ.















