Đội trưởng U23 Malaysia: 'Chúng tôi không biết cách ghi bàn'

Trung vệ đội trưởng U23 Malaysia Ubaidullah Shamsul đã lên tiếng sau thất bại bạc nhược của đội nhà trước U23 Lebanon.
Tối 3-9, U23 Malaysia bất ngờ để thua 0-1 U23 Lebanon ở lượt trận đầu tiên bảng F vòng loại U23 châu Á 2026.
Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Ubaidullah Shamsul của U23 Malaysia không giấu nổi sự thất vọng. Anh cho rằng toàn đội đã có một hiệp đấu đầu tiên không tệ, nhưng kết quả cuối cùng thật đáng thất vọng.
"Thật đáng thất vọng, chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp một, nhưng bóng đá là vậy, đội nào ghi được bàn thắng, đội đó sẽ chiến thắng," Ubaidullah chia sẻ với tờ Makan Bola.
Trung vệ này thẳng thắn chỉ ra vấn đề cố hữu của U23 Malaysia chính là khâu dứt điểm và sự bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Anh thừa nhận rằng đây là bài toán chưa có lời giải kể từ giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
"Vấn đề của chúng tôi vẫn giống hệt như tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua, đó là không thể ghi bàn và không biết phải làm gì để có bàn thắng", Ubaidullah nói.
Thực tế, kể từ giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Malaysia chỉ ghi bàn được trong 1/7 trận gần nhất, đó là chiến thắng 7-1 trước đối thủ yếu Brunei
Bàn thua duy nhất của U23 Malaysia đến ở phút 83, sau pha lập công của Ali El Fadl bên phía U23 Lebanon. Với kết quả này, "Những chú hổ Mã Lai" không còn nhiều cơ hội để giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.
Bởi họ còn phải gặp đối thủ rất mạnh là chủ nhà U23 Thái Lan ở lượt cuối vòng loại.