Đối thủ lớn nhất của Phương Mỹ Chi ở chung kết Sing! Asia ‘quá đáng sợ’

Miyuna, được xem là đối thủ mạnh nhất của Phương Mỹ Chi ở chung kết Sing! Asia, ‘quá đáng sợ’, ‘không ai có thể đánh bại được cô ấy’.
Đó là những nhận xét của các thí sinh ở vòng bán kết 2 khi nói về Miyuna - thí sinh được cho giành chức quán quân chung kết Sing! Asia 2025 - tại buổi ghi hình vào 16-7 ở Macau (theo tờ Sinchew), sẽ được phát sóng song song với phía quốc tế trên FPT Play tới đây.
Phương Mỹ Chi: Tôi vẫn luôn yêu thích Miyuna từ đầu tới giờ
Tại vòng bán kết 2 phát tối 18-7, 8 thí sinh sẽ thách đấu 1:1 để chọn ra 4 người vào vòng chung kết. Thí sinh Nhật Bản Miyuna chính là người biểu diễn mở màn.
Nghe cô hát, giám khảo Trương Lương Dĩnh "dù không hiểu ngôn ngữ nhưng trái tim như thắt lại, sự đắm chìm vượt qua rào cản ngôn ngữ".
Tô Hữu Bằng cũng dành những lời có cánh cho Miyuna: "Bạn luôn mang đến màn trình diễn vượt qua ngoài trí tưởng tượng của tôi. Sự biểu đạt qua giọng hát của bạn rất chính xác".
Còn giám khảo Lee Seung Hyun lại cho rằng nghệ sĩ trông có vẻ hướng nội và nhút nhát, nhưng khi đứng trên sân khấu, âm nhạc nổi lên, sự hiện diện của cô ấy đầy năng lượng khiến người xem không rời mắt được.
Sau tiết mục trên, những thí sinh đang ngồi dưới hậu trường không ai muốn thách đấu với Miyuna. Khả Lâu nhận xét "không ai có thể đánh bại được cô ấy. Nếu cô ấy không đi tiếp thì ai sẽ đi".
Còn Ái Tân Giác La Mị và Flower.far đều phát biểu "sợ Miyuna nhất", "không muốn cạnh tranh với cô ấy", "cô ấy quá lợi hại".
Phương Mỹ Chi thì nói "màn trình diễn rất hấp dẫn, thần thái và thu hút. Tôi vẫn luôn yêu thích Miyuna từ đầu chương trình tới giờ". Thậm chí nghệ sĩ người Việt Nam còn tự nhận mình "hơi hèn hèn" nên không dám thách đấu.
Thí sinh người Malaysia Amsyar Lee thậm chí nhận "mình sẽ thua" khi thách đấu đại diện đến từ Nhật Bản.
Nếu không có ai thách đấu, Miyuna sẽ trực tiếp vào chung kết. Cuối cùng, Vương Hồng Hạo đã quyết định thách đấu.
Anh nói: "Miyuna là một đối thủ quá mạnh. Tôi nghĩ đây là buổi biểu diễn cuối cùng của mình. Tôi có thể thua nhưng tôi không sợ thua". Kết quả Miyuna thắng áp đảo Vương Hồng Hạo với tỉ số 18/6.
Miyuna từng ghét giọng hát của chính mình
Sinh năm 2002 tại Nhật Bản, Miyuna bắt đầu hoạt động âm nhạc khi 16 tuổi. Cô được biết tới với các ca khúc chủ đề anime như Gamushara và Tenjou Tenge cho Black Clover, Boku to Kimi no Lullaby cho Fairy Tail, và Yurareru cho phim Blind Witness.
Phong cách âm nhạc của Miyuna mang màu sắc của J-pop, rock, jazz, và soul với giọng hát khàn đặc trưng.
17 tuổi, cô từng tham gia các lễ hội âm nhạc lớn như FUJI ROCK FESTIVAL '19 - lễ hội nhạc rock lớn nhất châu Á.
Miyuna từng ghét giọng hát của bản thân đến mức vừa hát vừa khóc, tự hỏi sao giọng mình lại kỳ lạ đến vậy, giá như nó dịu dàng hơn có phải tốt hơn không. Mọi người cũng nói giọng hát của cô không hay.
Cô từng sáng tác bài Tanpopo diễn tả cảm giác nhỏ bé của mình. Miyuna ví chúng như những cánh hoa bồ công anh. Cánh hoa bay đi trong chớp mắt, nhưng nếu bạn không bám rễ, bạn sẽ không thể chịu đựng được khó khăn. Đây là một bài hát tự động viên bản thân, nhắc nhở cô phải cố gắng hết sức.
Đến Sing! Asia, cô được đánh giá trình diễn tự tin, nhiều năng lượng, làm chủ sân khấu và màu sắc âm nhạc đa dạng.
Ở vòng đơn ca, cô trình diễn các tiết mục nội tâm và cá tính như Bồng bềnh, Bất chấp tất cả và Chẳng có gì đâu mà.
Tại bán kết 1, Miyuna kết hợp Chu Phi Ca thể hiện liên khúc Biển trời bao la (phiên bản Hoa - Nhật) và Haruka Naru Yume Ni.
Theo tờ Sinchew, danh sách top 4 Sing! Asia vào vòng chung kết gồm Miyuna, Chu Phi Ca, Phương Mỹ Chi và Khả Lâu.
Kết quả chiến thắng chung cuộc thuộc về Miyuna. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Chu Phi Ca, Phương Mỹ Chi và Khả Lâu.