Đồi mồi kiệt sức vì mắc lưới thải ở Côn Đảo

Nhân viên dọn rác bãi biển một resort ở Côn Đảo vừa cứu sống một con đồi mồi, một con vích mắc lưới, trôi dạt vào bờ. Những sinh vật biển này đã kiệt sức khi được cứu.
Ngày 8-5, anh Trần Hiếu Thiện - trưởng bộ phận an ninh của resort Six Senses Côn Đảo - cho biết nhân viên dọn rác dọc bãi biển của khu nghỉ dưỡng này vừa phát hiện, kịp thời cứu hộ một con đồi mồi, một con vích. Những con vật này dính, mắc kẹt trong đống lưới rách, dạt vào bờ.
Anh cho biết sáng 7-5, khi dọn rác thải ngoài biển tấp vào bãi, nhân viên resort phát hiện trong đống rác thải đại dương có một con đồi mồi nặng khoảng 8kg.
Con đồi mồi này chỉ dài chưa đầy 30cm nhưng bị mắc trong đống lưới rách to và nặng hơn con đồi mồi nhiều lần. Nhân viên dọn rác phải dùng kéo cắt lưới, gỡ con đồi mồi ra.
Ngay sau đó họ lại phát hiện thêm một con vích (rùa biển) nặng khoảng 2kg mắc trong một mảnh lưới thải khác.
Sau khi được gỡ ra khỏi lưới, đồi mồi và vích được thả trở lại biển. Nhưng con đồi mồi gần như kiệt sức, chỉ nhích từng chút trên bãi biển.
Đồi mồi và vích là loài nằm trong danh mục được ưu tiên bảo vệ theo pháp luật. "Nhìn những con vật mắc lưới thải do ngư dân vứt bỏ xuống biển mà thấy tội nghiệp quá", anh Thiện chia sẻ.
Anh Thiện cho biết thêm mùa này rác thải ngoài biển tấp vào bờ Côn Đảo rất nhiều, trong đó chủ yếu là rác thải khó phân hủy như chai nhựa, lọ thủy tinh, lưới rách, vỏ lon bia,…
Tuần trước anh Thiện cùng nhân viên phát hiện một con vích lớn chết nhưng không có vết thương. Theo anh rất có thể con vích này đã ăn phải rác thải không phân hủy. Hầu như năm nào anh cũng gặp cảnh vích, đồi mồi chết và kiệt sức vì mắc lưới.