Đồi keo xanh bạt ngàn nay xác xơ gãy ngang thân vì bão Bualoi

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng hứng trọn hai cơn bão lớn đổ bộ làm những đồi keo xanh ngắt 2 - 3 năm tuổi trở thành bãi đất hoang tàn. Nhìn đồi keo xơ xác người dân chỉ biết ngậm ngùi, chua xót.
Bão quần thảo làm đồi keo tan tành
Từ quốc lộ 1 theo tuyến đường thảm nhựa vắt vẻo qua các ngọn đồi đến xã Kỳ Tây (nay là xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) có chiều dài hơn chục cây số. Trên các ngọn đồi dọc hai bên đường người dân trồng bạt ngàn cây keo biến những đồi trọc bao phủ bởi một màu xanh.
Thế nhưng 3 ngày nay những đồi keo ấy đã trở nên hoang tàn do bão Bualoi tàn phá, những cây keo bị bão đánh gãy ngang thân, bật gốc, nằm ngổn ngang trên các triền đồi gây thiệt hại lớn cho người trồng keo tại địa phương.
Sáng sớm 2-10, anh Trần Văn Chính (35 tuổi, ngụ thôn Đông Xuân, xã Kỳ Văn) đến đồi keo diện tích 4ha của gia đình, chọn những cây keo lớn bị gãy đổ cắt thành khúc ngắn tập kết bên đường để mong thương lái đến mua.
Đồi keo 4ha của gia đình anh Chính trồng từ năm 2022, đến nay keo đã được 3 năm tuổi, theo kế hoạch cuối năm 2026 keo đủ tuổi sẽ cho thu hoạch. Song bão bất ngờ đổ bộ liên tiếp khiến những cây keo đang trưởng thành đã không thể đứng vững.
“Bão số 5 đổ bộ vào cuối tháng 8 vừa rồi quét qua chỉ làm một diện tích nhỏ keo hư hỏng, nay bão số 10 tiếp tục vào, sức gió quá mạnh khiến đồi keo gãy đổ hoàn toàn. Lứa keo này còn non sẽ bị thương lái ép giá, nên dù có thu hoạch cũng không vớt vát được bao nhiêu” - anh Chính nói.
Mong được hỗ trợ để trồng lứa keo mới
Anh Chính cho biết phí trồng một héc ta keo dao động từ 20-25 triệu đồng gồm tiền cây giống, thuê nhân công trồng; sau 5 - 6 năm keo đủ tuổi khai thác, bình quân thu nhập từ 80-100 triệu đồng/ha.
“Bão đánh xóa sổ cả đồi keo, nên tôi phải dọn dẹp để lấy đất trồng lứa keo mới chứ keo chưa đủ tuổi giá trị không cao. Tận thu lứa keo này may mắn lắm đủ tiền đã bỏ ra đầu tư, còn công sức mấy năm qua xem như mất trắng” - anh Chính cho hay.
Cũng theo anh Chính, không chỉ ra đình anh mà hầu hết những hộ trồng keo trong thôn đều bị thiệt hại do bão Bualoi, hộ thiệt hại nặng đồi keo gãy đổ hoàn toàn, hộ bị nhẹ cũng ít nhất 50% diện tích bị ảnh hưởng.
Bà Đặng Thị Thủy (62 tuổi, ngụ thôn Đông Xuân) nói rằng, sau bão Bualoi, chính quyền địa phương đã đi ghi nhận diện tích keo của người dân bị hư hại. Người dân rất mong muốn có chính sách hỗ trợ để mua cây giống trồng lứa keo mới.
“Nhìn đồi keo gần đến kỳ khai thác bị bão đánh gãy ngang thân như này nóng ruột lắm. Nhưng thiên tai thì chống làm sao được, cả làng ở đây đều bị thiệt hại đại trà như vậy, chúng tôi chỉ mong có chính sách hỗ trợ phần nào để có nguồn vốn tạo sinh kế thôi” - bà Thủy nói.