Nhảy đến nội dung
 

Đêm trắng Vĩnh Lộc năm 1968 vào MV kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện 2 MV đặc biệt: Có những tuổi 20 như thế và Bức thư gửi lại mai sau.

Các MV như nén tâm nhang tưởng niệm những người con anh hùng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có những tuổi 20 như thế Bức thư gửi lại mai sau có mặt trên mạng xã hội và phát sóng lúc 20h25 ngày 27-7 trên HTV9.

Lát cắt cuộc chiến trong Có những tuổi 20 như thế

Có những tuổi 20 như thế lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử Đêm trắng Vĩnh Lộc năm 1968 - nơi 32 dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

MV tái hiện một lát cắt bi tráng của cuộc chiến, bằng ngôn ngữ điện ảnh, và được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Tuyết Mai.

Có những tuổi 20 như thế do bác sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn sáng tác, phỏng theo thơ của chuẩn đô đốc hải quân Trần Văn Giang. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn là con rể của đô đốc hải quân kể rằng năm 2010, trong lần dọn dẹp nhà, ông đã đọc được bài thơ của cha. Cảm xúc dâng tràn ông viết nên ca khúc.

MV được quay tại Củ Chi, Bình Chánh (TP.HCM), có sự tham gia của diễn viên chuyên nghiệp, thực hiện bởi Hãng phim TFS, đạo diễn Phạm Lộc - Nguyễn Đỗ Khoa, biên kịch Nguyệt Hương - Thu Thương.

Bên cạnh đó MV lồng ghép đoạn thơ xúc động của nhà thơ Lê Tú Lệ, viết Ký ức đêm trắng Vĩnh Lộc, như một lời vọng lại từ quá khứ xa xôi.

Xúc động Bức thư gửi lại mai sau

MV Bức thư gửi lại mai sau lấy cảm hứng từ một bức thư có thật của ba chiến sĩ giải phóng quân Lê Hoàng Vũ (quê Thái Bình), Nguyễn Chí (quê Quảng Ngãi) và Trần Viết Dũng (quê Sài Gòn). 

Họ là các chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1, Trung đội Ký Con, Trung đoàn Bình Giã, quân giải phóng miền Nam.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bị thương và đói khát, ba chiến sĩ đã chọn rừng nguyên sinh ở thượng nguồn sông Đồng Nai làm nơi chốn cuối cùng của mình. Trước khi hy sinh, họ đã để lại một bức thư đầy xúc động gửi lại những người còn sống.

Lá thư sau hơn mấy mươi năm trở thành cầu nối thời gian, gợi ký ức thiêng liêng về những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhạc sĩ Trần Văn Nam khi đọc được lá thư này đã viết nên ca khúc Bức thư gửi lại mai sau và MV cùng tên đã được HTV thực hiện qua giọng hát của ca sĩ Trung Kiên - giải nhất Tiếng hát truyền hình 2013.

Bức thư gửi lại mai sau như là hành trình trở về quá khứ của người trẻ hôm nay để lắng nghe tiếng vọng từ lịch sử, thắp sáng ý thức gìn giữ hòa bình.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn