Nhảy đến nội dung
 

Đà Nẵng: U70 về hưu bán vé số Vietlott để… kết nối tình thân

Ở số 504 đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), có một cửa hàng bán vé số Vietlott luôn rộn rã tiếng cười.

Không chỉ bán vé số

Chủ quầy là ông Nguyễn Sỹ Thị (64 tuổi), cựu cán bộ nhà nước đã về hưu quê gốc Thái Bình. Ông Thị không chỉ bán vé số mà còn bán tiếng cười, sự sẻ chia với những "bạn già" là khách quen mỗi ngày.

Thật vậy, điểm bán vé số Vietlott nói trên không chỉ đơn thuần là cơ sở kinh doanh mà đã trở thành một phần cảm xúc trong cuộc sống tuổi hưu của ông Thị. "Tôi về hưu rồi, đi xa là lại nhớ khách, nhớ tiếng cười của mấy ổng. Vắng tôi là quán cũng vắng, còn tôi đi đâu cũng nhớ chỗ ngồi này", ông trải lòng.

"Tôi bán Vietlott từ tháng 4-2023 đến nay. Lúc đầu thì khó khăn lắm, vì sản phẩm mới nên người chơi chưa quen, thu nhập cũng thấp. Nhưng dần dần, khách này giới thiệu khách kia, họ thấy chỗ tôi bán vui nên hay ghé chơi. Cứ thế mà thành quen, thành thân", ông Thị chia sẻ thêm.

Theo lời ông, quán đông nhất là hai khung giờ: Buổi sáng từ 6h - 9h, lúc những bạn hưu vừa uống cà phê vừa chơi xổ số nhanh Keno hay Lotto 5/35; buổi chiều từ 4h - 5h, thời điểm dân văn phòng ghé qua mua vé Mega 6/45, Power 6/55 hay Max 3D/3D+/3D Pro trước giờ quay thưởng.

Nhưng trên tất cả, điều tạo nên nét đặc trưng cho quầy này chính là không khí thân tình như ở một quán trà, nơi khách đến không chỉ để mua vé mà còn để tìm người trò chuyện.

"Khách của tôi chủ yếu là các ông già về hưu, kinh tế gia đình ổn định. Có khi chỉ mua 1 - 2 vé mấy chục ngàn thôi, nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ. Chuyện đông tây kim cổ, từ kinh tế thế giới đến chuyện con cháu trong nhà, ai cũng có cái để nói. Càng nói càng thân…", ông Thị kể với chất giọng hết sức mộc mạc.

Quan trọng khách phải vui

Theo ông Thị, với ông, bán được vé số nhiều hay ít không quan trọng bằng chuyện khách phải vui. Trong quá trình bán vé số, ông vẫn thường khuyên khách hàng chơi cho vui thôi, đừng quá tay kẻo ảnh hưởng tài chính gia đình.

Nói là "bán", nhưng nhiều khi ông lại vào vai như một hoạt náo viên: Vừa bán vé số, vừa pha trà, vừa chọc ghẹo khách bằng những câu hỏi hóm hỉnh như "hôm nay vợ phát bao nhiêu?", "hôm nay có bị cắt tiền tiêu vặt không?". Nhờ vậy, không khí ở quầy lúc nào cũng rôm rả, vui nhộn.

Gắn bó với công việc tưởng chừng đơn giản ấy, ông Thị đã góp phần tạo nên một cộng đồng nhỏ đầy ấm áp và kết nối. Đây là nơi người mua và người bán trở thành bạn bè, nơi tiếng cười được chia sẻ hằng ngày, và nơi những tấm vé số không chỉ mang theo hy vọng đổi đời mà còn là tấm vé dẫn đến niềm vui, sự kết nối và sẻ chia.

Ông cho biết có người từng trúng giải cả trăm triệu đồng tại quầy của mình. Họ vui một, ông vui mười. Nhưng với ông, điều quý nhất vẫn là việc khách đến không phải vì tiền bạc, mà vì sự chân tình. Chừng đó thôi cũng đủ để ông thấy cuộc đời mình không vô nghĩa, dù mỗi ngày chỉ ngồi ở một góc phố nhỏ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn