Chiều mưa, hội trường lớn của Bệnh viện Đà Nẵng bỗng trở thành một rạp phim đặc biệt. Bộ phim được chiếu cũng là một phim đặc biệt: Mưa đỏ.
Những bệnh nhân đang điều trị được các tình nguyện viên dìu đến tận chỗ ngồi, mời nước và đồ ăn nhẹ. Không khí gợi cảm giác ấm áp như đang bước vào một rạp phim thực thụ.
Gương mặt các bệnh nhân rạng rỡ, như vơi bớt nỗi đau đớn sau những giờ nằm trên giường bệnh, với thuốc và kim truyền dịch.
Rơi nước mắt với Mưa đỏ ở "rạp phim" trong bệnh viện
Trong hai ngày 3 và 4-12, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức 5 suất chiếu phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền (Điện ảnh Quân đội nhân dân) dành cho người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế. Gần 1.000 lượt người đã tham dự, tạo nên một hoạt động tinh thần hiếm có giữa không gian bệnh viện.
Ông Nguyễn Viết Hưng (75 tuổi, cựu bộ đội biên phòng Đồn La Êê, đang điều trị tại khoa lão) không giấu được xúc động: "Xem Mưa đỏ ngay lúc đang nằm điều trị khiến tôi như sống lại một thời tuổi trẻ chiến đấu giữa bom đạn.
Hình ảnh những chiến sĩ trong phim làm tôi nhớ đến đồng đội - những người đã ngã xuống để hôm nay đất nước hòa bình. Tôi thật sự biết ơn bệnh viện vì một hoạt động đầy nhân văn như thế này".
Ở dãy ghế phía sau, ông Trần Kỷ (bệnh nhân khoa nội) từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia lặng lẽ lau nước mắt. Nằm viện lâu ngày, việc có một rạp chiếu phim để giải khuây với ông Kỷ là vô cùng ý nghĩa.
Ông nói ký ức thời chiến ùa về theo từng khuôn hình: "Nhiều cảnh phim làm tôi rùng mình, như nghe lại tiếng đồng đội gọi nhau giữa khói lửa. Mong bệnh viện sẽ tổ chức thêm nhiều buổi chiếu như thế này để chúng tôi được chia sẻ, được sống lại ký ức, nhưng cũng để biết trân trọng hiện tại".
Bài học sống động về lịch sử và lòng biết ơn
Bác sĩ Trần Lê Hồng, Phó bí thư Đoàn Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ: "Với thế hệ trẻ, Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, mà là bài học về lịch sử, về lòng biết ơn thế hệ đi trước. Nhìn những hy sinh mà cha anh phải trải qua, chúng tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân".
Ban tổ chức kỳ vọng chương trình không chỉ tri ân cựu chiến binh đang điều trị mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước trong đội ngũ nhân viên y tế trẻ.
Bên cạnh ý nghĩa tri ân, việc đưa phim vào bệnh viện còn giúp bệnh nhân thư giãn, tạm quên nỗi đau và áp lực điều trị. Bệnh nhân là những người thường dễ căng thẳng khi đối mặt với kim tiêm, dây truyền dịch và các thiết bị y khoa.
BSCKII Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết: "Chương trình chiếu Mưa đỏ là cách chúng tôi tri ân sâu sắc các cựu chiến binh. Đồng thời đây cũng là dịp để đội ngũ nhân viên trẻ được bồi dưỡng tinh thần yêu nước và ý thức cống hiến. Bệnh viện không chỉ chữa bệnh mà còn muốn chăm lo đời sống tinh thần, tạo môi trường điều trị nhân văn, ấm áp".
