Cựu Bộ trưởng Hàn Quốc: 60% bí mật quốc gia thường bị rò rỉ qua người vợ, 40% qua tài xế riêng

Mới đây, cựu Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Yoon Yeo Joon nói rằng ông luôn tuyệt đối giữ kín mọi thông tin về công việc bởi 60% bí mật quốc gia bị rò rỉ thông qua người vợ.
“Nguyên tắc của tôi là tuyệt đối giữ kín những gì đã trao đổi với Tổng thống Kim Young Sam (PV - nhiệm kỳ 1993 - 1998). Tôi từng nói: 60% bí mật quan trọng của quốc gia thường bị rò rỉ qua người vợ, còn 40% qua tài xế riêng. Tổng thống Kim biết tôi không bao giờ để lộ những điều ông bàn bạc với mình, nên đã tin tưởng và tham khảo ý kiến tôi về nhiều vấn đề”, cựu Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Yoon Yeo Joon trả lời Hãng thông tấn Yonhap trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Theo Yonhap, việc giữ kín bí mật như ông Yoon đã làm không phải là điều dễ dàng.
Cuộc phỏng vấn của ông Yoon gây chú ý khi dư luận Hàn Quốc xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của chồng.
Khi bước vào chính trường cuối năm 2021, ông Yoon Suk Yeol từng khẳng định vợ mình, bà Kim Keon Hee, “ghét theo chồng làm chính trị” và sẽ chỉ “làm tròn vai trò người vợ”.
Bản thân bà Kim cũng từng tổ chức họp báo, hứa sẽ đứng ngoài ánh đèn chính trị.
Tuy nhiên Đài SBS cho rằng thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại khi chỉ một tháng sau tuyên bố trên, đoạn ghi âm dài bảy giờ cuộc trò chuyện giữa bà Kim và một phóng viên bị công bố, trong đó bà để lộ phát ngôn gây sốc.
Đây được coi là điểm khởi đầu của khái niệm “rủi ro Kim Keon Hee”.
Trong suốt ba năm cầm quyền của ông Yoon, chuỗi lùm xùm liên quan đến vợ ông liên tục làm xói mòn hình ảnh chính quyền. Có thể thấy như: từ nghi vấn đạo văn trong luận văn thạc sĩ, vụ để người không phận sự đi cùng chuyên cơ tổng thống trong chuyến công du dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi năm 2022, đến bức ảnh bà chụp cùng bệnh nhi tại Campuchia gây tranh cãi, hay việc bị truyền thông châu Âu ghi lại cảnh vào cửa hàng đồ hiệu giữa chuyến công du.
Đỉnh điểm cuối năm 2023, video ghi lại cảnh bà Kim nhận một chiếc túi xách hàng hiệu từ mục sư Choi Jae Young được công khai, làm bùng nổ chỉ trích.
Bất chấp việc sau đó Văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol buộc phải khôi phục lại Bộ phận hỗ trợ đệ nhất phu nhân - bộ phận vốn đã bị giải thể ngay đầu nhiệm kỳ của ông Yoon, hình ảnh bà Kim tự đi tuần tra cầu Mapo cùng cảnh sát một mình lại tiếp tục khơi thêm chỉ trích về việc “phô diễn quyền lực”.
Giới quan sát tại Seoul đánh giá những tranh cãi xoay quanh bà Kim Keon Hee không chỉ làm suy yếu uy tín của ông Yoon trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng, mà nay còn trở thành đối tượng bị điều tra pháp lý, để lại một “vết hằn” sâu trong sự nghiệp chính trị của ông.
Bà Kim đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Seoul Nambu, phía tây nam thủ đô Seoul, với các cáo buộc liên quan đến việc nhận hối lộ, gian lận chứng khoán và lạm dụng tầm ảnh hưởng.