Cuộc sống tuổi 80 của nghệ sĩ cải lương Hữu Tài sau khi vợ qua đời

Sau khi nghệ sĩ Bích Thủy qua đời, nghệ sĩ cải lương Hữu Tài sống cùng cháu nội. Nhiều năm qua, ông tạm gác công việc ca hát, chỉ quanh quẩn ở nhà vì sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.
Nghệ sĩ cải lương Hữu Tài sinh năm 1945, ông nổi tiếng là chàng kép với giọng ca mùi mẫn, từng thu băng, dĩa với nhiều nữ nghệ sĩ tài danh. Sau này, ông vừa làm diễn viên, vừa là tác giả, đạo diễn, biên tập hàng trăm chương trình cải lương truyền hình cho các hãng phim với bút danh Dương Thủy, Hồng Thanh, Trúc Thanh. Nam nghệ sĩ cho ra đời hơn 50 kịch bản cải lương, tất cả đều được thu hình phát sóng hoặc làm băng video.
Nghệ sĩ Hữu Tài trải lòng về cuộc sống tuổi xế chiều
Nghệ sĩ Hữu Tài nên duyên với nghệ sĩ Bích Thủy sau khi gặp nhau ở đoàn Tinh Hoa. Sau năm 1975, hai nghệ sĩ hát ở một số đoàn như đoàn Sơn Minh, Hậu Giang, Bến Tre, Trần Hữu Trang, Thanh Nga. Cặp vợ chồng Hữu Tài - Bích Thủy có 3 người con, đều đã ra ở riêng. Sau khi nghệ sĩ Bích Thủy qua đời năm 2022, ông sống cùng cháu nội.
Ở tuổi 80, dù sức khỏe không còn tốt, nghệ sĩ Hữu Tài vẫn minh mẫn, nhớ từng vở tuồng, từng đoàn hát đã gắn bó suốt mấy chục năm làm nghề. Trong cuộc trò chuyện với nhóm Ngũ long du ký, ông còn ngẫu hứng ca một trích đoạn câu cải lương khiến Phi Phụng, Phương Dung phải trầm trồ vì giọng ca vẫn ngọt, truyền cảm và đầy nội lực.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Hữu Tài tâm sự: "Cuộc sống của tôi cũng bấp bênh lắm, nhưng tôi có căn nhà nên cũng đỡ. Từ ngày bà ấy mất tới giờ, tôi hay bệnh đau. Trước đây mấy đứa con còn làm ăn được, lâu lâu tụi nó về thăm, cho ít tiền. Giờ thì tụi nó làm ăn cũng khó khăn hơn nên không giúp đỡ được nhiều. Tôi ở cùng thằng cháu nội, mà nó đi làm cả ngày từ sáng tới khuya. Tôi ở nhà tự nấu ăn. Tôi ăn chay trường nhiều năm rồi. Bây giờ ai cho gì tôi cũng nhận để sống qua ngày. Mà nếu không ai cho nữa, tôi cũng không ngại xin".
Nam nghệ sĩ cho biết ông bị suy tim từ nhiều năm trước, hai chân yếu nên đi đứng khó khăn, phải dùng gậy để di chuyển. Mỗi ngày của nghệ sĩ Hữu Tài trôi qua chậm rãi, ông thường đi quanh nhà, dừng lại bên bàn thờ, ngắm di ảnh vợ và trò chuyện như một cách để vơi đi nỗi cô đơn. Ông có chiếc điện thoại cũ, thỉnh thoảng mở xem chương trình của nhóm Ngũ long du ký, nhờ đó mà thấy được cuộc sống các đồng nghiệp một thời như Phương Bình, Thanh Nguyệt...
Nghệ sĩ Hữu Tài tâm sự: "Trước còn có bả thì vợ chồng hủ hỉ, đỡ buồn. Giờ tôi chỉ một mình, cả ngày cứ đi ra đằng trước rồi đằng sau, tới bàn thờ nói chuyện với bả. Người già như tôi... phiền toái dữ lắm, sống không được mà chết cũng không xong. Nhưng thôi, sống được ngày nào thì hay ngày đó...".