Nhảy đến nội dung
 

Cùng sống xanh số 130: Giấc mơ của Thầy Mo ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn

Khao khát được làm nghề thuốc từ tấm bé, cô gái Lý Thị Sinh ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn của tỉnh Lai Châu đã trải qua 5 lần 7 lượt vuột mất giấc mơ của mình. Mãi cho đến khi đã làm mẹ rồi, Sinh mới bắt đầu chạm đến giấc mơ. Để làm tốt công việc của mình Sinh đã không ngần ngại học hỏi từ sách vở, tìm thầy hướng dẫn, kết hợp tài liệu chẩn đoán của y học hiện đại để tìm thảo dược phù hợp nhất cho bà con dân bản.

Cùng Sống Xanh số 130 kể về câu chuyện chị Lý Thị Sinh sống ở giữa sườn núi của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc tỉnh Lai Châu, người khao khát được làm nghề thuốc từ tấm bé khi có dịp theo mẹ và ông nội đi hái lá thuốc chữa bệnh cho dân bản. Thế nhưng, nhiều định kiến đã là rào cản khiến con đường theo nghề thuốc của Sinh gặp lắm gian nan. Không từ bỏ ước mơ, Sinh vẫn cố gắng khi có cơ hội. Để giờ đây Sinh đã trở thành thầy Mo trẻ nhất bản. Và dù là thầy mo nhưng Sinh vẫn luôn tìm sách và cập nhật kiến thức y học hiện đại để tạo ra những loại trà thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh cho bà con dân bản. Giờ đây, món trà do Sinh làm không chỉ phục vụ bà con dân bản mà đã lan ra cả tỉnh, thậm chí đi các tỉnh khác và sang cả nước bạn láng giềng.

Sinh hồn nhiên tâm sự: Ngày xưa mình không được đi học đâu, bởi vì mình ở trên vùng cao và vẫn đang ở trong cái quan điểm là con gái thì không phải đi học, chỉ có con trai thì đi học, con gái thì ở nhà, trông các em này đi làm nương rẫy thôi. Nhưng mà lúc 8 tuổi là mình đã trốn bố mẹ đi theo anh trai vào trường. Mình đã rất là phấn đấu từ lớp 1 đến lớp 7. Mình đều đã được học sinh giỏi cấp trường.

Và hồi lớp 5 thì nhà trường có ra một đề văn là bài văn của ai hay nhất thì sẽ được đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Sinh đã rất là may mắn khi bài văn của Sinh làm đã vào top thứ nhất và Sinh đã được đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ rồi. Giấc mơ làm bác sĩ của Sinh mạnh mẽ lên. Nhưng mà Sinh đã bỏ dở giấc mơ của mình vào giữa học kỳ hai của năm học lớp 7 vì phải đi lấy chồng. Và Sinh đã là một người mẹ, chỉ biết làm nương rẫy các thứ thôi.

Đến năm 2018 là bố chồng của Sinh bị thận yếu. Dù mình đã có bài thuốc rồi nhưng mà mình xem nó không có giá trị. Mình đã bỏ dở và bố chồng mình đã mất. Và thế là ước mơ làm bác sĩ của Sinh trỗi dậy thì Sinh đã bắt đầu nghiên cứu. Năm 2019 Sinh trở thành thầy mo. Sinh vừa mới tập trung làm thuốc 3 năm nay. Còn ông bà, bố mẹ Sinh đã làm từ mấy đời rồi. Với bài thuốc của ông nội và mẹ thì Sinh đã chế ra là cái dòng trà. Trà thảo mộc thanh thận này. Trà mát gan này sẽ hỗ trợ ăn ngon, ngủ ngon. Và sẽ hỗ trợ giải độc chức năng gan. Lúc đầu thì Sinh bán cho những người xung quanh này thôi. Họ ở gần họ biết thì họ mới ra nhà để lấy.

Năm 2022 vợ chồng Sinh có bán đi một con lợn, mua được một cái điện thoại thì Sinh lại biết đến mạng internet và biết đến online. Và đã bắt đầu lên online. Nhưng mà Sinh không biết làm bài bản thì sẽ không tiếp xúc được nhiều người. Và cũng rất là may mắn chị Hồng đã mở một lớp học online miễn phí. Sinh kiếm được tiền thì bỏ ra để đi học thêm. Ở đâu họ mở lớp học là Sinh sẽ đi học ở đó để mình có kinh nghiệm. Và mình làm bài bản hơn, hợp pháp, hợp với pháp luật nhà nước để mình phát triển hơn. Và Sinh đã chọn con đường học.

Vậy là Sinh biết là làm cái gì mình cũng phải đúng với pháp luật. Và Sinh đã quyết định đi đăng ký nhãn hiệu Sinh Tây Bắc, Sinh Tân. Bây giờ sản phẩm của Sinh thì trong nước thì cũng nhiều rồi. Mà ở các nước ngoài thì Sinh chỉ có đưa được duy nhất một là sang Trung Quốc. Sinh đã đưa lên trang online rồi mới đưa đến với mọi người khắp nơi. Bởi vì Sinh mới tập xây kênh thì có rất là nhiều điều Sinh còn chưa biết thì Sinh rất là may mắn khi anh Thắng và chị Hồng đã hỗ trợ Sinh xây kênh và anh chị đã hỗ trợ Sinh kinh doanh. Bây giờ Sinh có một kênh là Sinh Tây Bắc. Lúc Sinh đến với anh chị là Sinh đã được 5.000 follow thôi. Nhưng mà đến với anh chị gần một tháng nay là Sinh đã được 14.700 follow. Có một số vì là mình đã theo ông nội và mẹ đi hái thì mình sẽ nhận diện được cái lá của nó. Và có một số là Sinh cảm nhận được linh hồn của các loại lá. Một số loại là Sinh tự đi hái về. Bà con đã tin tưởng và đã mang đi sử dụng thì đã hiệu quả thật sự.

Thế là được mọi người tin tưởng. Tự dưng có một ngày trời đẹp thì Sinh đã biết đi tìm sư phụ. Ở Bản Gia Khâu. Mọi người rất là xa lạ. Sinh không biết nhưng mà tự dưng mình lại cảm nhận được họ. Và mình đã đi được vào nhà của họ. Và đã được họ chấp thuận. Rồi họ đã bắt đầu giúp mình. Và mình đã trở thành một thầy mo.

Dù là thầy mo có thể chữa bệnh cho bà con dân bản, nhưng Sinh vẫn đang từng ngày làm lụng chăm chỉ, tích luỹ tiền để đi học bài bản và làm nghề theo đúng qui định của Pháp luật.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn