Idrissa Gueye có vẻ như đã làm ảnh hưởng đến câu lạc bộ chủ quản, khi anh có thể phải nghỉ thi đấu đến 10 trận cho Everton trong thời gian sắp tới.
Idrissa Gueye có vẻ như đã làm ảnh hưởng đến câu lạc bộ chủ quản, khi anh có thể phải nghỉ thi đấu đến 10 trận cho Everton trong thời gian sắp tới.
Everton có lẽ đã trải qua một trong những khoảnh khắc kỳ lạ và hỗn loạn nhất mùa giải khi Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 1-0 trước Manchester United, sau khi anh bất ngờ vung tay tát vào mặt đồng đội Michael Keane ngay trên sân Old Trafford.
Mới bước sang phút 13, Everton đã rơi vào tình cảnh không ai ngờ: mất người, tinh thần xáo trộn và bầu không khí căng như dây đàn. Mọi thứ xuất phát từ một sai lầm tưởng chừng rất bình thường. Gueye đón bóng trong vòng cấm và cố gắng đẩy sang cho Keane, nhưng trung vệ người Anh lại đọc tình huống sai. Đường chuyền hỏng tạo cơ hội mười mươi cho Bruno Fernandes, nhưng cú sút của đội trưởng Man United đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Ngay lập tức, Jordan Pickford hét lớn để chỉnh đốn hàng thủ, trong khi Keane và Gueye lao vào tranh cãi nảy lửa. Nhưng rồi mọi thứ lại đi sai hướng và vượt quá giới hạn. Sau vài cú đẩy qua lại, Gueye bất ngờ vung tay tát vào mặt Keane. Dù không phải là cú đánh mạnh, hành động ấy của Gueye đủ khiến cả đội sững sờ.
Pickford lập tức chạy tới kéo Gueye ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Trọng tài Tony Harrington đã chứng kiến toàn bộ và không do dự rút thẻ đỏ cho cầu thủ người Senegal. “Anh ta đã mất hoàn toàn kiểm soát,” Gary Neville thốt lên trên Sky Sports.
Một thử thách lớn đang chờ họ ở phía trước. Gueye phải nhận án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực, đồng nghĩa vắng mặt trước Newcastle, Bournemouth và Nottingham Forest.
Chưa hết, tiền vệ này còn chuẩn bị hội quân cùng tuyển Senegal dự CAN 2024. Với việc các CLB phải nhả người từ sớm và giải đấu kéo dài đến giữa tháng 1, Everton có thể mất Gueye trong… 10 trận liên tiếp. Thậm chí anh có nguy cơ không kịp trở lại trận gặp Chelsea vào ngày 13/12, dù án phạt khi đó đã hết hạn. Một hành động thiếu suy nghĩ, và hậu quả có thể kéo dài cả hơn một tháng cho Everton.
Đây là lần thứ ba trong lịch sử Ngoại Hạng Anh một cầu thủ bị đuổi vì ẩu đả với…chính đồng đội, và là lần đầu tiên sau 17 năm, kể từ vụ Fuller (Stoke, 2008) và màn choảng nhau nổi tiếng giữa Bowyer - Dyer (Newcastle, 2005).
Nhưng Everton lại viết nên câu chuyện ngược đời. Thay vì sụp đổ như Stoke CIty hay Newcastle trước đây, đội bóng của David Moyes lại có một phản ứng mạnh mẽ hơn. Họ phòng ngự quả cảm, khiến một Man United mờ nhạt hoàn toàn bế tắc. Pickford có hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, đặc biệt là cú bay người ngăn Joshua Zirkzee ở phút cuối. Và chỉ cần một khoảnh khắc thiên tài với pha độc diễn của Kiernan Dewsbury-Hall ở phút 29 đã mang về chiến thắng quý như vàng cho nửa xanh vùng Merseyside.
|
Gửi góp ý
|
|















