Nhảy đến nội dung
 

Cụ bà sống 30 năm trong 'hộp ngủ' ở TP.HCM: Bạn đọc làm điều bất ngờ

Sống suốt 3 thập kỷ dưới gầm cầu thang, bà Sang (79 tuổi, ở TP.HCM) 'chỉ mong có một chiếc ghế bố' để tựa lưng lúc tuổi già, nay đã thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Thanh Niên.

Vào một chiều mưa của TP.HCM, chúng tôi tìm đến căn gác nhỏ nơi cụ bà Nguyễn Thị Sang đang ngồi lặng lẽ bên vỉa hè, cạnh tiệm sửa xe tạm bợ của người đàn ông mà bà cưu mang cách đây 5 năm. Dù đã ở tuổi xế chiều, dáng bà gầy gò, ánh mắt vẫn ánh lên nét hiền hậu và sự điềm tĩnh trước dòng đời tấp nập.

Bà Sang là nhân vật trong bài viết Điều lạ lùng của cụ bà sống 30 năm trong 'hộp ngủ' ở TP.HCM, suốt 30 năm qua, bà sống trong một không gian chật hẹp chỉ khoảng 5 mét vuông, cao hơn 1 mét ở dưới gầm cầu thang khu dân cư cũ ở Q.4.

Căn "hộp ngủ" nhỏ tối tăm chỉ vừa đủ chỗ kê một chiếc nệm mỏng, một góc thờ, vài vật dụng sinh hoạt được người hảo tâm tặng và một khoảng nhỏ tận dụng làm nhà vệ sinh.

Không có chồng con, bà tự lo cuộc sống bằng cách bán nước giải khát trước cửa nhà. Thế nhưng cách đây 5 năm, bà đã quyết định cưu mang anh Lê Văn Hùng (46 tuổi, quê Bình Dương), một người hoàn toàn xa lạ và cho anh mượn vỉa hè trước nhà để dựng bạt sửa xe mưu sinh.

Hỏi vì sao bà quyết định cưu mang "người dưng", bà chỉ cười: "Ở TP.HCM, người ta sống có nghĩa tình. Khi tôi nghèo, hàng xóm giúp đỡ tôi thì tôi cũng phải giúp lại người khác. Mình sống nay chết mai, giúp được ai thì giúp để lòng thanh thản".

Ở tuổi xế chiều, bà chỉ có một mong ước rất giản dị là có một chiếc ghế bố để đỡ đau lưng. "Ghế bố cao, ngồi thoải mái không bị bật ngửa. Nhưng thấy người ta bán tới 700.000 đồng, tôi đâu dám mua", Sang ngại ngùng.

TP.HCM sống nghĩa tình

Ước mơ ấy bất ngờ trở thành hiện thực sau khi bài viết được Báo Thanh Niên đăng tải, nhiều bạn đọc đã tìm đến giúp đỡ. Bà Sang được tặng một chiếc ghế bố mới, cùng với gạo và nhiều vật dụng sinh hoạt. Chiều 12.5, PV Thanh Niên cũng trao tận tay bà số tiền 9.810.000 đồng do bạn đọc gửi tặng.

Cầm trên tay món quà nghĩa tình, bà Sang xúc động rơi nước mắt: "Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình được nhận số tiền lớn như vậy. Tôi chỉ biết cảm ơn thật nhiều. Nghe cô nói được giúp, tôi mừng như chết đi sống lại".

Bà chia sẻ thêm rằng, gần đây tay bà đau nhức, không thể giơ lên nổi. Khi đi khám, bác sĩ thông báo bà có một khối u và cần phải mổ. "Số tiền này tôi sẽ dùng để trả tiền viện phí, còn lại thì để dành phòng thân", bà nghẹn ngào.

Ở TP.HCM tấp nập, vẫn có những mảnh đời âm thầm tồn tại trong những góc nhỏ đầy khiêm nhường. Nhưng chính nơi ấy lại sáng lên bởi lòng tử tế và sự bao dung, như cách cụ bà Sang đã chia sẻ một phần chật hẹp của mình cho người khác, và cũng như cách những tấm lòng hảo tâm âm thầm gửi đến bà kịp lúc.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn