Cụ bà 73 tuổi ở Đồng Nai bị nhóm lừa đảo qua mạng đe dọa, yêu cầu chuyển 400 triệu

Liên quan đến các vụ lừa đảo online, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát hiện, ngăn chặn nhóm lừa đảo đe dọa một cụ bà 73 tuổi, yêu cầu chuyển 400 triệu đồng.
Chiều 6-9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa ngăn chặn thêm một vụ nhóm lừa đảo qua không gian mạng, giả danh, gọi điện đe dọa một cụ bà 73 tuổi yêu cầu chuyển tiền 400 triệu đồng.
Theo Công an Đồng Nai, chiều 4-9, Phòng An ninh kinh tế nhận được tin báo của anh N.Đ.H. cho hay bà B.T.V. (73 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu bị lừa đảo, uy hiếp, đe dọa mở tài khoản và chuyển tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Theo tin báo của anh N.Đ.H., cụ bà B.T.V. đi vay tiền mặt số tiền 400 triệu đồng và đang đến một ngân hàng ở phường Trấn Biên mở tài khoản để chuyển số tiền trên đến số tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ, không quen biết.
Anh N.Đ.H. cho hay sở dĩ anh báo tin cho công an vì anh thấy bà B.T.V. đã lớn tuổi, có biểu hiện run sợ, bất thường nên báo công an.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hướng dẫn nhân viên ngân hàng tiếp nhận việc chuyển tiền giải thích cho bà B.T.V., và đề nghị bà V. tạm dừng việc thực hiện giao dịch.
Đồng thời, công an tư vấn cho bà B.T.V về việc có dấu hiệu bị lừa đảo.
Lúc này bà B.T.V. cho biết trong vòng 5 ngày, bà liên tục nhận được điện thoại từ số lạ xưng là công an đang điều tra bà B.T.V. liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố.
Tiếp đó, nhóm lừa đảo qua không gian mạng đã gọi điện uy hiếp, đe dọa và liên tục yêu cầu bà B.T.V. vay mượn tiền, đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của nhóm lừa đảo.
Từ lời khai của bà B.T.V., lực lượng Công an Đồng Nai tiếp tục giải thích cho bà B.T.V. về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Lúc này bà B.T.V. mới biết mình bị nhóm lừa đảo dụ dỗ, đe dọa để chuyển tiền…