Công bố hình ảnh con tin 'tự đào huyệt', Hamas ra điều kiện với Israel

Hamas yêu cầu Israel dừng không kích và mở hành lang viện trợ nhân đạo lâu dài nếu muốn các con tin được cung cấp đồ cứu trợ.
Tuần qua, Hamas đã công bố hình ảnh con tin Israel đang bị giam giữ trong tình trạng ốm trơ xương gây ra làn sóng chỉ trích kịch liệt từ các nước phương Tây.
Lực lượng Hamas tại Dải Gaza ngày 3.8 tuyên bố sẵn sàng phối hợp với tổ chức Chữ thập Đỏ để cứu trợ, với điều kiện Israel phải mở lại các hành lang nhân đạo lâu dài và dừng không kích trong thời gian phân phối hàng cứu trợ, theo Reuters.
Các quan chức Israel cho biết hiện còn 50 con tin bị giữ tại Dải Gaza nhưng chỉ 20 người trong đó được cho là còn sống. Hamas đã cấm các tổ chức nhân đạo tiếp cận con tin trong khi gia đình họ ở quê nhà không biết nhiều về tình hình người thân đang bị giam giữ.
Đoạn video được Hamas công bố hôm 1.8 cho thấy con tin Evyatar David trong tình trạng ốm trơ xương. Đoạn video được quay dưới một đường hầm, có cảnh David cầm xẻng nói đang đào huyệt cho chính anh. Trong video được cho là quay vào ngày 27.7, David nói anh được ăn một hộp đậu và đó là khẩu phần cho 2 ngày.
Gia đình của David ra tuyên bố nói rằng con trai họ đang bị bỏ đói trong đường hầm như "một bộ xương di động bị chôn sống". Trong khi đó, ông Tal Shoham, người từng bị nhốt chung, cho biết những tay súng giam giữ David sống tiện nghi hơn nhiều, với điều hòa, truyền hình cáp và rất nhiều thức ăn, theo tờ The Times of Israel.
Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PJI) hôm 31.7 cũng công bố video con tin Rom Braslavski, cho biết đoạn video được quay trước khi nhóm này mất liên lạc với những thành viên đang giám sát con tin. Trong video, Braslavski than khóc và nói "đang đứng trước cửa tử", bị đau và không thể ngồi dậy được.
Những đoạn video, đặc biệt là hình ảnh của con tin David đã gây ra phản ứng dữ dội từ các nước phương Tây cũng như người Israel. Pháp, Đức, Anh và Mỹ đã thể hiện sự giận dữ trong khi Bộ Ngoại giao Israel thông báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn vào sáng 5.8 về tình hình con tin tại Dải Gaza.
Bà Iris Haim, mẹ của con tin Yotam Haim, sau khi xem các đoạn video đã kêu gọi chính phủ Israel "đầu hàng" Hamas để giải cứu các con tin và chấm dứt xung đột. Con trai bà bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7.10.2023. Anh này cùng một số con tin khác trốn thoát nhưng bị các binh sĩ Israel bắn nhầm vào tháng 12.2023 tại Gaza.