Nhảy đến nội dung
 

Cọc tiền hơn 55 triệu đồng bị chó tha ở chợ được người tốt đem trả cho chủ

Một cọc tiền hơn 55 triệu đồng bị rơi tại khu vực bán tôm cá, một con chó đã tha cọc tiền ra con đường vắng sau chợ và được camera ghi lại.

Những ngày gần đây, chuyện một phụ nữ ở xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp nhặt được cọc tiền hơn 55 triệu đồng và tìm cách trả lại cho người đánh rơi đã khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện xảy ra ở chợ Gò Lũy, ấp Tây, xã Long Định, nơi bà Trương Thị Bảy, 51 tuổi, sinh sống.

Ngày 14-9, bà Bảy vẫn không tin trên đời này lại có những chuyện hy hữu như vậy. Bà kể hôm đó sau khi chở cháu ngoại đi chợ, bà ghé vào khu chợ Gò Lũy mua ít đồ ăn. Khi đi ngang con đường phía sau chợ dẫn qua một bãi đất trống, bà bất ngờ thấy một con chó ngậm cọc tiền rồi thả lại bên đường. "Tôi chạy lại nhặt lên, mở ra thì hoảng hồn vì đó toàn tiền thật, một cọc dày cộp", bà nhớ lại.

Giữa cảnh chợ đông đúc, bà Bảy không dám lớn tiếng hỏi ai đánh mất, phần lo sợ bị kẻ xấu nhận vơ, phần sợ đám đông lộn xộn dễ khiến tiền bị giật mất. Nghĩ vậy, bà quyết định đem số tiền về nhà, định bụng nhờ con trai mang lên công an xã trình báo.

Tuy nhiên lúc đó con trai bà - Nguyễn Vương - đang bận đi lắp ráp rạp cưới cho khách nên bà tạm cất tiền ở nhà.

"Tôi không rành thủ tục giấy tờ, chỉ nghĩ để con về rồi nhờ nó mang đi. Nhưng sợ người mất tiền nóng ruột nên khi con trai về, nó liền đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người đánh rơi", bà kể.

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, điện thoại của gia đình liên tục đổ chuông. Nhiều người gọi đến nhận là chủ nhân của cọc tiền. Nhờ từng có thời gian làm công an trước khi sáp nhập tỉnh, anh Vương đã đặt nhiều câu hỏi để xác minh. Kết quả hầu hết đều lộ ra là giả mạo và không ai dám đến trực tiếp tại nhà anh Vương để nhận tiền.

Sau cùng có một cuộc gọi tha thiết từ bà Sáu Minh - một thợ nấu ăn tại xã Long Định. Bà trình bày sáng hôm đó mang theo hơn 55 triệu đồng để thanh toán tiền tôm, cá mua trước đó. Trong lúc ngồi nói chuyện cùng bạn hàng, bà sơ ý làm rơi cọc tiền xuống đất. Đúng lúc đó một con chó gần đó bất ngờ cạp cọc tiền và tha đi.

Được hẹn đến tận nhà để xác minh, bà Sáu Minh đã mô tả chính xác số tiền, mệnh giá và cách bó buộc. Gia đình bà Bảy đồng ý trao trả. Toàn bộ quá trình này được quay lại và lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người thán phục trước tấm lòng ngay thẳng và nghĩa tình của bà Bảy.

Nhận lại tài sản, bà Sáu Minh xúc động nói: "Số tiền này là công sức làm ăn của cả gia đình, mất đi tôi coi như trắng tay. May mắn nhờ bà Bảy mà tôi lấy lại được. Tôi mang ơn bà nhiều lắm".

Bà Bảy tâm sự: "Tôi làm ăn cũng khó khăn, mất vài chục ngàn đã thấy xót, huống hồ người ta mất mấy chục triệu thì đau đớn biết chừng nào. Nghĩ vậy nên tôi không thể giữ số tiền này".

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn