Nhảy đến nội dung
 

Cô 'thợ săn học bổng' nuôi ước mơ cho hàng trăm sinh viên nghèo

Từ một cô gái vùng quê nghèo, Hoàng Oanh trở thành 'thợ săn học bổng', mang về hàng trăm suất từ khuyến học đến du học, giúp sinh viên tiếp tục giấc mơ học tập trong và ngoài nước.

Nhiều năm nay, ThS Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Trưởng phòng quan hệ quốc tế Trường ĐH Lạc Hồng - gõ cửa các doanh nghiệp, tổ chức, đại học nước ngoài xin được rất nhiều suất học bổng cho sinh viên trong trường.

Từ nghĩa cử của cô, nhiều sinh viên đã tiếp tục giấc mơ của mình ở giảng đường trong và cả ngoài nước.

Từ học bổng khuyến học tới học bổng du học

Xuất thân từ một gia đình nông dân ở Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), cô Hoàng Oanh kể từng phải làm việc trên nương rẫy để có tiền trang trải việc học. Tình cờ đọc thông tin tuyển dụng, cô nhận ra lợi thế của việc biết tiếng Trung và quyết định theo học ngành ngôn ngữ Trung tại Trường ĐH Lạc Hồng.

Suốt 4 năm đại học, cô vừa học vừa làm nhiều công việc khác nhau nhưng đã tốt nghiệp loại giỏi và sau đó được giữ lại giảng dạy. Nhờ đạt điểm HSK cao, cô nhận học bổng toàn phần của Học viện Khổng Tử để theo học thạc sĩ tại ĐH Sư phạm Hoa Đông (Thượng Hải). Trải nghiệm này giúp cô nhận thức rõ hơn ý nghĩa của học bổng đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cách đây 13 năm, cô lần đầu tiên đứng ra xin học bổng cho một sinh viên, cũng theo học ngành ngôn ngữ Trung. Em này xuất thân miền núi, có nguy cơ nghỉ học vì không đủ khả năng lo chi phí. 

"Em tìm gặp tôi xin nghỉ học vì cha mẹ ly dị, không còn khả năng lo học phí lẫn sinh hoạt phí. Tôi định cho em mượn học phí, nhưng em lắc đầu: "Không chỉ học phí, em còn không có tiền ăn ở". Tôi liền kể câu chuyện ấy cho một doanh nghiệp quen biết. Thật bất ngờ, họ đồng ý tài trợ toàn bộ học phí một năm và còn gửi thêm chút sinh hoạt phí", cô kể.

Từ một trường hợp cá nhân, sau đó, cô Oanh bắt đầu kết nối thường xuyên hơn với các doanh nghiệp. Đến nay, cô nhẩm tính đã vận động được hàng trăm suất học bổng, trong đó riêng cho sinh viên nghèo vượt khó có tổng giá trị hơn 8 tỉ đồng. Giai đoạn dịch COVID-19, khi nhiều doanh nghiệp đóng cửa, cô vẫn huy động được khoảng 600 triệu đồng hỗ trợ cho sinh viên.

Và từ chỗ chỉ xin học bổng khuyến học, cô mở rộng xin học bổng du học cho sinh viên. Năm 2017, cô bắt đầu kết nối với các trường ĐH ở Trung Quốc nhằm mở thêm cơ hội du học. Năm đầu tiên, có 46 sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng sang Quế Lâm du học ngắn hạn.

Những năm tiếp theo, số lượng học bổng và loại hình ngày càng đa dạng, từ các chương trình trại hè, học tiếng ngắn hạn đến bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại nhiều trường. Hoạt động này cũng mở ra một số cơ hội cho giảng viên, khi người tham gia được hỗ trợ thủ tục hồ sơ, visa hay vé máy bay để tham gia các chương trình học tập, nghiên cứu.

Giảm gánh nặng tài chính cho gia đình

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hà - sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Trung Trường ĐH Lạc Hồng - nói đã biết cô Oanh vì cô nổi tiếng trong trường với danh "thợ săn học bổng". 

Hà kể cô Oanh nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của Hà, biết cô là một sinh viên từng đi làm công nhân trước khi quay lại giảng đường. Thế là cô chủ động hỗ trợ tìm học bổng để trang trải học phí trong năm đầu, giúp Hà giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Đặc biệt, học bổng này đều có điều khoản nếu học giỏi sẽ tiếp tục được duy trì, nhờ vậy Hà luôn có động lực cố gắng và lại nhận học bổng khuyến học. Gần đây nhất là khoản hỗ trợ trị giá 32 triệu đồng không hoàn trả. 

"Đối với em, cô Oanh là một người đầy năng lượng. Cái tên 'thợ săn học bổng' thực sự xứng đáng, bởi số lượng học bổng cô đem về cho sinh viên nhiều đến mức khó mà đếm xuể", Hà chia sẻ.

Còn Nguyễn Ngọc Hậu - sinh viên năm 4 Trường ĐH Lạc Hồng - kể do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học phí kỳ đầu tiên phải vay mượn. Sau khi trình bày hoàn cảnh với cô Oanh, Hậu may mắn được cô giới thiệu với một mạnh thường quân người Trung Quốc giấu tên và nhận ngay 30 triệu đồng. Với Hậu, đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là động lực tinh thần.

Ngoài học bổng, Hậu kể cô còn đồng hành trong việc hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động học thuật. Nhờ đó, Hậu đã đạt giải nhì cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" sinh viên thế giới lần thứ 24 khu vực phía Nam năm 2025. Ngoài ra, Hậu còn có cơ hội nhận được đài thọ học bổng tham gia chương trình Trại học tập và giao lưu giáo viên - sinh viên - thanh niên Việt - Trung tại Trung Quốc.

Còn Anh Đào lại nhận được suất học bổng du học với sự hỗ trợ rất lớn từ cô Oanh. Đầu tháng 9-2025, Đào vừa sang Trung Quốc, nhập học chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa thương mại điện tử quốc tế tại ĐH Khoa học và Công nghệ An Huy.

"Học bổng giúp em lấy lại niềm tin vào bản thân, dám đặt mục tiêu cao hơn và kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. Điều khiến em ấn tượng nhất ở cô Oanh là sự tận tâm và nhiệt huyết. Dù rất bận rộn, nhưng bất cứ khi nào sinh viên cần, cô luôn sẵn lòng lắng nghe và đưa ra lời khuyên", Đào nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn