Nhảy đến nội dung
 

Cô gái từng trầm cảm đến tự học và nhận thư mời từ xAI của Elon Musk

Từ những ngày tăm tối nhất của trầm cảm, Hoàng Phương Thảo (16 tuổi) ở Hải Phòng, đã tự mình vươn lên bằng con đường tự học đầy nghị lực. Bất ngờ hơn, một lá thư từ xAI của Elon Musk đã mở ra cơ hội hiếm có cho cô.

Vươn lên từ hố sâu trầm cảm

Chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình, Thảo cho biết 3 năm chiến đấu với trầm cảm nặng đã khiến cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, từ sức khỏe, học hành đến các mối quan hệ. Trong khoảng thời gian đó, Thảo phải nhiều lần nhập viện và hàng tháng đều lên Hà Nội để tái khám. Điều đó đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian ấy, Thảo bắt đầu vắng mặt trên lớp học nhiều hơn.

“Giai đoạn đó thực sự rất tối tăm, tưởng chừng như em chẳng còn gì”, cô tâm sự. Thời điểm đó gia đình Thảo cũng đối mặt với khó khăn tài chính khi phải gánh khoản nợ lớn từ việc chữa bệnh cho cô. “Gia đình em cũng khá khó khăn, bố qua đời vì ung thư phổi cách đây 6 năm, khi em mới học lớp 5”, Thảo ngậm ngùi.

Trong những ngày đen tối nhất cuộc đời mình, Thảo đã tìm thấy ánh sáng qua việc tự học. “Kiến thức là thứ duy nhất không ai có thể lấy đi khỏi em”, cô nói. Tự học trở thành cách để Thảo giành lại quyền kiểm soát cuộc đời. Dù hiện tại tình trạng của Thảo đã ổn hơn, nhưng vẫn phải duy trì thuốc mỗi ngày.

“Sự tiến bộ nhỏ mỗi ngày đã kéo em khỏi hố sâu ấy”, Thảo chia sẻ. Dù rất nỗ lực để vượt ra khỏi hố sâu của trầm cảm, nhưng Thảo không nghĩ mình mạnh mẽ. “Có lẽ vì em tin nếu đã chạm đáy, thì điều duy nhất còn lại chỉ có thể là đi lên. Hơn nữa, tình yêu thương từ mẹ và ông bà ngoại, những người luôn âm thầm dõi theo, cũng là nguồn động lực lớn để em tiếp tục”, Thảo bộc bạch.

Thảo quyết định nghỉ học chính quy tại trường từ năm nay, khi được hỏi lý do. Thảo chia sẻ: “Sức khỏe tâm lý là yếu tố lớn nhất. Em cảm thấy trường lớp không phù hợp với tốc độ học của mình nữa”. Với Thảo, tự học không chỉ là con đường phục hồi mà còn giúp cô nhận ra ý nghĩa thực sự của việc học. “Học không chỉ để thi. Học là để sống, để giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị thực”, cô nhấn mạnh.

Từ giáo án mỹ thuật đến cơ hội từ xAI

Ở tuổi 15, Thảo bắt đầu hành trình khởi nghiệp nhỏ bằng việc thiết kế và bán giáo án cho các trung tâm tại Việt Nam. Chỉ với Canva, Google Docs và Word, cô tự học cách tạo ra những tài liệu chuyên nghiệp. “Em thấy nhiều trung tâm cần giáo án chất lượng nhưng thiếu người làm. Em tin mình làm được”, Thảo kể.

Bộ giáo án đầu tiên Thảo bán được, dù chỉ mang về vài trăm ngàn đồng, nhưng đã khiến cô bật khóc vì vui. “Lần đầu tiên em thấy mình có giá trị thật sự, không cần ai công nhận, không cần điểm 10”, Thảo nói.

Thảo kể có lần hoàn thành bộ giáo án mỹ thuật 12 tháng trong một tuần, gần như không ngủ. Khi nhận được khoản tiền 3 triệu đồng, cô đã run lên, vì không tin nổi là mình làm được. Điều ý nghĩa hơn cả là Thảo nhận ra mình có thể tự nuôi đam mê học tập bằng chính năng lực của bản thân. Hiện tại, Thảo đang cộng tác với các nền tảng quốc tế như Gumroad, Teachable và chuẩn bị phát hành giáo án và nội dung học tập trên Udemy. Thảo tập trung vào viết tài liệu kỹ thuật và phát triển chương trình học.

Mới đây, Thảo bất ngờ nhận được thư mời từ xAI, tập đoàn trí tuệ nhân tạo của Elon Musk. Cô nàng được mời tham gia chương trình “AI Tutor Assessment”. Theo Thảo, đây là một bài đánh giá năng lực phản biện, logic và viết học thuật dành cho số ít người trên thế giới.

“Em gần như không tin vào mắt mình”, Thảo kể về khoảnh khắc nhận thư sau khi nộp CV và hồ sơ năng lực. Để chuẩn bị tham gia chương trình, Thảo đang rèn luyện các kỹ năng như tư duy phản biện, viết học thuật và viết kỹ thuật. “Đây không chỉ là một công việc, mà là bằng chứng rằng sự nỗ lực âm thầm cũng được nhìn thấy. Em tin cơ hội này sẽ mở ra cánh cửa để mình đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục số”, cô tâm sự.

Thảo chia sẻ rằng cách học của cô đã thay đổi nhờ thực hành trước, lý thuyết sau và việc học Phật đã giúp tâm trí cô sáng rõ hơn. “Khi em học cách quan sát chính mình, trí tuệ mở mang và cách học cũng thay đổi”, Thảo nói.

Từ một cô gái từng mất phương hướng, Thảo đã tìm lại chính mình và xây dựng con đường riêng. “Nếu một cô gái từng trầm cảm, từng bỏ học và mất phương hướng vẫn có thể tìm lại chính mình, thì em nghĩ ai cũng có thể”, Thảo bộc bạch.

Nhìn về tương lai, Thảo hy vọng tiếp tục đóng góp cho giáo dục số và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Lá thư từ xAI không chỉ là bước ngoặt mà còn là động lực để cô chinh phục những mục tiêu lớn hơn. “Khi bạn giữ được mục tiêu và kiên trì mỗi ngày, dù chậm, bạn vẫn tiến lên”, Thảo nói.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn