Ngày 16/10, Daisy Link, 30 tuổi, bị bồi thẩm đoàn ở Nam Florida tuyên phạm tội Giết người cấp độ hai. Cô ta bị cáo buộc bắn chết chồng ngay trước cửa nhà, bị giam giữ từ năm 2022, CBS News đưa tin.
Nhưng vụ án này lại thu hút sự chú ý rộng rãi vì lý do hoàn toàn khác. Daisy Link đã sinh con sau song sắt dù chưa bao giờ gặp gỡ, tiếp xúc với cha đứa bé.
Theo hồ sơ cảnh sát, vụ việc xảy ra tại Trại giam Turner Guilford Knight ở Miami. "Tác giả" của cái thai là Joan Depaz, tù nhân 23 tuổi, bị cáo buộc giết người và bị giam giữ cùng nhà tù với Daisy Link.
Mọi chuyện bắt đầu khi hai người bắt đầu giao tiếp qua lỗ thông hơi trong phòng giam vào khoảng năm 2023. Daisy tiết lộ, khi gõ vào lưới thông gió và có thể nghe thấy tiếng của bạn tù, nhưng phải đứng trên bồn cầu để có thể nói chuyện.
"Khi bị cô lập quá lâu, bạn bắt đầu dành hàng giờ để nói chuyện với người đó, như thể bạn đang ở cùng phòng", Daisy nói. Hai người trở nên gắn bó và quyết định có con.
Họ nghĩ ra việc buộc các tấm ga trải giường lại và nhét qua lỗ thông gió vào phòng giam của nhau. "Tôi cho tinh dịch vào màng bọc thực phẩm mỗi ngày, khoảng 5 lần một ngày, trong khoảng một tháng liên tục", Joan nói.
Anh ta cuộn tấm màng bọc chứa tinh dịch giống như một điếu thuốc lá và gắn nó vào đường dây trong lỗ thông gió. Daisay sẽ nhận, dùng dụng cụ hỗ trợ bôi kem trị nấm âm đạo để đưa tinh dịch vào cơ thể.
Daisy Link sinh con gái vào ngày 19/6/2024, giao bà nội chăm sóc. Kể từ đó, cặp đôi bị tách ra hai nhà tù. Họ vẫn nói chuyện điện thoại và gọi video với con trong khi chờ ngày ra tòa.
Các chuyên gia đánh giá kiểu có con thế này cực hiếm gặp nhưng vẫn có 5% thành công.
Bắn chồng sau 9 năm bị bạo hành
Theo CBS News, tại phiên tòa hôm 16/10, công tố viên miêu tả mối quan hệ của vợ chồng Daisy là "độc hại", bạo lực liên miên, đến từ cả hai phía.
Bạn đời của Daisy nghiện cocaine lâu năm, đánh đập chửi mắng cô khi phê thuốc. Bị cáo khai để bảo toàn tính mạng, đã phải chuyển khỏi căn hộ chung. Nhưng sau đó chồng đột nhập và dọa bắt cóc hai đứa con đi.
Cậu con trai 11 tuổi đã làm chứng online, khẳng định nhìn thấy cha tấn công mẹ và thậm chí dùng súng lục đánh cô. "Bố chĩa súng vào đầu mẹ và bắn nhưng bắn trượt, sau đó dùng báng súng đập vào đầu mẹ", cậu bé cho hay.
Cô nói chỉ muốn bắn dọa, nhưng viên đạn trúng vào động mạch ở chân khiến nạn nhân mất quá nhiều máu và tử vong. Phía bào chữa khẳng định cô hành động vì sợ hãi sau nhiều năm bị ngược đãi.
Còn bồi thẩm đoàn cho rằng cô có tội: "Nếu anh ta bỏ chạy và cô ấy bắn anh ta từ phía sau thì hành động đó dường như không giống tự vệ cho lắm".
Phiên điều trần trước khi tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 21/11.
Hải Thư