Nhảy đến nội dung
 

'Chuyện của mặt trời', khi nữ nhà báo viết tiểu thuyết về nạn buôn người

Có bạn đọc tha thiết mong số phận của cô Ngoãn - nhân vật chính trong tiểu thuyết 'Chuyện của mặt trời' đừng bi thương đến vậy, nhưng tác giả Ngọc Trần thì không muốn viết khác hiện thực khốc liệt dành cho những nạn nhân của nạn buôn người.

Nối tiếp mạch cảm hứng về thân phận của những người phụ nữ, những "kiếp đàn bà" trong tập truyện ngắn đầu tay Ngày mai có khi là kiếp sau phát hành năm 2021, tác giả Ngọc Trần vừa ra mắt tiểu thuyết Chuyện của mặt trời khắc họa số phận của những người phụ nữ nông thôn trong dòng chảy dữ dội của xã hội đương đại.

Tác phẩm mở đầu hình ảnh Ngoãn - cô gái quê ngây thơ, lần đầu đi xa cùng người mình thương với giấc mơ hạnh phúc lứa đôi giản dị nhưng đã rơi thẳng vào tấn bi kịch trần gian vì bị lừa bán nơi đất khách quê người.

Tại buổi giao lưu ra mắt sách chiều 18-9 ở Hà Nội, Ngọc Trần cho biết chị viết cuốn tiểu thuyết từ những ký ức thời thơ ấu trong ngôi làng ở Đồng bằng Bắc Bộ với biết bao thương mến và cả những nỗi buồn day dứt về số phận người chị hàng xóm từng bị bán sang Trung Quốc. 

Bởi thế mà những cảm xúc, những nỗi đau trong cuốn tiểu thuyết đầu tay là rất thật.

Là một biên tập viên giàu kinh nghiệm viết văn, Ngọc Trần chọn lối viết giản dị, súc tích, giàu chi tiết. Chị cũng đủ hiểu thói quen đọc của độc giả ngày nay để chọn dung lượng ngắn gọn và cấu trúc cô đọng, mạch lạc cho cuốn tiểu thuyết của mình.

Dù chỉ chưa đầy 200 trang sách, tác giả chia làm nhiều chương với chủ đề rất cuốn bạn đọc như: Rời khỏi thiên đường, Món hàng, Chuyện ma làng, Chuyến đi định mệnh, Thoát vỏ dưa lại đạp vỏ dừa, Thiêu thân, Tình cũ của An lấy vợ...

Hầu hết dung lượng của cuốn sách là những diễn biến dồn dập, không khí truyện đặc quánh đến khó thở nhưng cái kết mở ra tươi sáng, hướng con người tin vào điều thiện khiến cuốn truyện tưởng rất buồn, bi thương trở nên nhẹ lòng.

"Ai cũng sẽ tìm thấy ánh sáng trong câu chuyện ấy, sẽ nhận ra sự thiện lương là ánh mặt trời soi rọi cho cuộc đời ta", tác giả Ngọc Trần nói.

Nói với Tuổi Trẻ, Ngọc Trần cho biết chị không mang kinh nghiệm, những thấy biết của một nhà báo kỳ cựu mảng văn hóa, giải trí vào trong các tác phẩm văn chương của mình. 

Chị quan tâm tới các đề tài xã hội, những thân phận con người, đặc biệt là người phụ nữ trong xã hội đương đại.

Kinh nghiệm của một nhà báo, một biên tập viên chỉ giúp chị có khả năng viết lách rất súc tích, logic. Chị đang ấp ủ ra mắt tập truyện ngắn mang màu sắc trinh thám Hung thủ cuối cùng vào năm sau.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn