'Chống ngập' cho… chiếc tủ lạnh

Hai năm gần đây, xóm nhà tôi trải qua hai trận ngập thật lớn. Đợt đầu nhà tôi hư cái máy giặt, do nước tràn vào thân máy. Thợ chở đi sửa, mở ra bên trong toàn bùn non, hết cứu nổi, xem như phải bỏ. Mua cái máy giặt mới, tôi phải cho xây lên một hộc xi măng thật cao, để máy giặt yên trên đó tránh nước ngập.
Nhà tôi ngay chợ Hóc Môn, gần như ở khu trung tâm của thị trấn vùng ven. Do nhà gần bờ kênh nên những khi mưa lớn kết hợp triều cường thì nước lại dâng lên. Có những hôm đỉnh điểm, nước tràn cả vô nhà, mực nước đo được có khi cao gần 3 tấc. Còn bên ngoài thì thôi khỏi nói, nước dâng mênh mông, mờ mịt trắng xóa cả một vùng trong màn mưa.
Gia đình tôi dọn về khu này ở hơn 5 năm nay. Ngôi nhà đã vững vàng, bình yên suốt mùa Covid-19, mặc dù cả 3 tháng ròng rã vắng chủ, đóng khóa cửa im ỉm. Dạo này, mấy ông hàng xóm đi ngang cứ làu bàu, chả hiểu thời tiết ra sau, biến đổi khí hậu thê thảm kiểu gì mà cứ mưa to chút là lo ngập ngay ngáy, nước kênh thì cứ dâng ngày càng cao. Mấy năm trước cũng dâng, cũng ngập vào xóm, mà không tới mức quá cao làm hư hại đồ đạc đến như vậy. Khỏi phải nói, thiệt hại tài sản biết bao nhiêu mà kể! Cả hẻm cùng có cảm giác sống chung với lũ, y hệt như bà con ngoài miền Trung, chỉ khác là toàn ở vào thế bị động.
Tới đợt ngập lớn này thì hư tủ lạnh. Mấy lần trước, nước cũng tràn vô, song có người đang ở nhà thì còn biết chạy xuống rút phích điện ra. Đợi nước rút thì tôi về lại hì hụi mở lốc máy lau rửa, dùng máy sấy tóc thổi cho khô sạch, cắm điện vào là hoạt động trở lại. Đợt này mưa ngập, nước tràn vào lúc không có ai ở nhà, mà tủ lạnh lại vẫn đang hoạt động. Vậy là ngâm trong nước liên tục hơn ba giờ đồng hồ, bo mạch cháy luôn.
Liên hệ với bên nhà cung cấp chính hãng, họ thông báo tủ đã hết thời hạn bảo hành linh kiện, bèn chuyển cho một đơn vị trung gian. Họ nhận thông tin, cho người đến kiểm tra tình hình và thay bo mạch mới, có tính phí. Cậu nhân viên kỹ thuật thay linh kiện xong, hỏi liền: "Nước ngập hư à anh?". Tôi gật đầu. Cậu tư vấn: "Giờ em thay tạm thôi, mà anh tìm cách nâng tủ lên, hay gì chứ, ngập nữa vừa tốn bộn tiền thay bo mạch khác, lại vừa giảm tuổi thọ tủ lạnh lắm anh. Hàng mình là chính hãng, loại tốt mà!".
Tôi nghĩ mãi, hồi giờ có ai phải cần đến chân đế cho tủ lạnh đâu? Vốn tủ lạnh luôn được đặt sát nền, có dây nối đất và gần bếp, tiện để lấy đồ trong tủ sử dụng thôi. Nay sao phải kiếm cách kê lên? Nhưng nhớ tới chuyện vừa phải bỏ tiền thay bo mạch mới, tôi lại xót, thêm cả chuyện sợ tủ sẽ giảm tuổi thọ!
Nghĩ cũng đúng, vậy là tôi loay hoay tìm cái chân đế kê tủ. Tìm trên mạng đã đời cũng không có kiểu phù hợp vừa ý, vừa kích cỡ, đặt mua online lại cũng lo về không dùng được, tốn tiền. Vậy là bèn đo đạc cẩn thận đi đặt thợ sắt hàn luôn một cái khung cứng. Mang về nâng cái tủ lạnh lên cao ráo, tự nhiên thấy yên tâm hẳn ra.
Mấy hôm nay, những hôm vẫn còn ở chỗ làm mà trời đổ mưa, thì lòng tôi đã không còn lo sợ phố vắng mênh mông, "khơi lòng bao nỗi nhớ..." nữa. Yên tâm lớn là cái tủ lạnh nhà mình vẫn bình yên, an toàn điện. Nước có lỡ tràn vào nhà thì nước lại rút ra thôi, cứ về lau dọn nhà lại là xong!
Để đảm bảo an toàn điện trong tình thế "sống chung với lũ" thế này, có ai lâm vào tình thế hì hụi chống ngập cho chiếc tủ lạnh để an toàn như tôi đây không?