Nhảy đến nội dung
 

Choáng váng với vật sắc nhọn thu gom trên đường Đỗ Mười

Trong đêm 28 và sáng 29.10, Đội CSGT An Sương cùng tổ tình nguyện đã thu gom hàng trăm vật sắc nhọn, đinh thép. Trong đó, có nhiều mảnh hình thoi, tam giác làm bằng inox 'trơ' với nam châm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Qua theo dõi, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phát hiện trên làn hỗn hợp tuyến đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông) xuất hiện nhiều đinh thép; vật sắc nhọn hình thoi, tam giác… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự trên địa bàn đảm trách.

Phải nhặt tay vì xe hút đinh chuyên dụng ... "bất lực"

Trước tình hình trên, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đội hút đinh tình nguyện tiến hành hút đinh, vật sắc nhọn trên tuyến Đỗ Mười để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Kết quả, trong buổi tối 28 và sáng 29.10, gần 2 kg đinh thép; vật sắc nhọn hình thoi, tam giác được thu gom. Đáng chú ý có nhiều vật sắc nhọn hình thoi, tam giác còn mới tinh, phải nhặt tay vì xe hút đinh chuyên dụng "bất lực" với inox.

"Mình rọi đèn thấy vật sắc nhọn sáng chói, cho xe hút đinh chạy qua nhưng… không dính. Hóa ra chúng được làm bằng inox, không nhiễm từ. Suốt nhiều năm hút đinh, lần đầu gặp loại này", anh Tường thành viên đội tình nguyện chia sẻ.

Không chỉ lực lượng chức năng, người dân địa phương cũng chung tay nhặt đinh. Trong đó, bà Đỗ Thị Tiếp (62 tuổi, ở phường An Phú Đông), người nhặt đinh suốt 2 năm qua. Tay nâng 2 chai nhựa đầy ắp đinh và vật sắc nhọn, bà Tiếp kể có hôm bà nhặt hơn trăm mảnh chỉ trên đoạn đường 50 m trước nhà.

Nhiều hộ dân lân cận cũng mang chai lọ chứa vật sắc nhọn hình thoi tự nhặt trước đó giao cho tổ hút đinh đem đi xử lý.

Ông Phùng Duy Linh (55 tuổi), một nạn nhân của "đinh tặc", bức xúc: "2 tuần tui bị thủng lốp 2 lần, phải dắt bộ. Rải đinh kiểu này nguy hiểm chết người, cần xử lý nghiêm".

Tương tự, anh Trần Văn Đạt (36 tuổi) hành nghề chạy xe ôm công nghệ cũng hơn 3 lần cán phải đinh trên đường Đỗ Mười, không thể vá, phải thay ruột xe.

Còn ông Nguyễn Nam Trung (50 tuổi) tự chế dụng cụ gắn nam châm, đi bộ hút đinh dọc tuyến đường, cho biết từng bị người lạ hăm dọa.

Nhiều chủ tiệm sửa xe, vá vỏ ký cam kết tại chỗ

Cùng ngày 29.10, Đội CSGT An Sương phối hợp Công an phường An Phú Đông tuyên truyền cho các chủ tiệm sửa xe, vá vỏ trên tuyến Đỗ Mười, yêu cầu cam kết không rải đinh, không phá xe trục lợi. Nhiều chủ tiệm ký cam kết ngay tại chỗ.

Trong thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ duy trì phối hợp với các Đoàn phường trên địa bàn đảm trách tổ chức hút đinh, vật sắc nhọn trên các tuyến đường giao thông; cũng như thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ tiệm sửa xe, vá vỏ chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không vì lợi ích cá nhân mà gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Đồng thời tham mưu, phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng rải đinh, vật sắc nhọn…

Người dân có thể cung cấp thông tin ngay lập tức cho đường dây nóng của công an địa phương hoặc lực lượng CSGT khi phát hiện đối tượng nghi vấn rải đinh, hoặc các tiệm sửa xe, vá vỏ có hành vi bất thường. Cơ quan công an sẽ tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn