17 phim tiêu biểu trong 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30-4-1975) sẽ được chiếu tại rạp Le Grand Rex, Pháp, trong đó có Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Mưa đỏ, Tử chiến trên không.
Sự kiện chiếu phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không cùng 15 phim khác nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global phối hợp tổ chức với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, diễn ra từ ngày 5 tới 12-12.
Le Grand Rex là rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu, cũng là một biểu tượng điện ảnh lâu đời của châu Âu, từng được Time Out bình chọn là rạp chiếu phim đẹp nhất thế giới.
Chiếu 17 phim Việt tiêu biểu ở rạp phim đẹp nhất thế giới
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - chia sẻ đây không phải là lần đầu có một tuần phim Việt Nam tại Pháp.
Năm 2014, lúc bà Lan còn là Cục trưởng Cục Điện ảnh, cục từng phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức tuần phim Việt Nam tại TP Saint Malo (Pháp) giới thiệu 9 phim Việt.
"Khi đó những người làm điện ảnh Việt Nam đã mơ ước một ngày nào đó sẽ có một tuần phim lớn giữa lòng Paris, giới thiệu phim Việt đầy đủ hơn. Đến nay, điều đó mới trở thành hiện thực", bà nói.
Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay tại châu Âu, tuyển chọn 17 phim gồm phim truyện dài, phim tài liệu và cả phim ngắn được sản xuất trong nửa thế kỷ qua.
Đây là các phim từng được lựa chọn hoặc đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế như Hawaii, Cannes, Berlin, Busan, Nantes… cũng như các giải thưởng cao của Việt Nam.
Gồm Bao giờ cho đến tháng Mười, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tướng về hưu, Bi đừng sợ!, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh bướm, Tro tàn rực rỡ, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, Mây nhưng không mưa, Đâu đó bên bệnh viện, Những con voi bên vệ đường, Song Lang, cùng hai phim mới Mưa đỏ và Tử chiến trên không.
Trong đó Tử chiến trên không được chọn chiếu khai mạc và Mưa đỏ chiếu khép lại sự kiện.
"Lời mời chìm đắm" khám phá Việt Nam
Bà Ngô Phương Lan không nói Mưa đỏ và Tử chiến trên không là hai phim hay nhất nhưng đây là hai phim mới nhất, được chọn để giới thiệu tới quốc tế lần đầu tiên, bên cạnh những phim cũ, để công chúng Pháp và quốc tế biết đến một Việt Nam rất khác.
"Chúng tôi muốn mang đến cho khán giả quốc tế một cái nhìn phong phú, nhiều chiều và khác biệt về điện ảnh Việt Nam, không chỉ dừng lại ở các bộ phim chiến tranh trước đây", bà chia sẻ thêm.
Chia sẻ qua màn hình online, GS.TS Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch AVSE Global - cho rằng tuần phim không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là cầu nối cảm xúc, tri thức và niềm tự hào dân tộc.
"Chúng tôi mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế một Việt Nam năng động, nhân bản và đầy cảm hứng, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, hướng tới một tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững", ông nói.
Ông tin sức mạnh biểu đạt của ngôn ngữ điện ảnh chính là cánh cửa để thế giới hiểu về Việt Nam.
Còn Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nói "vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình chiếu phim thông thường, tuần phim góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam và Pháp".
"Đây là lời mời chìm đắm vào hành trình khám phá văn hóa đất nước, con người và văn hóa Việt Nam", Đại sứ nhắn nhủ.















