Chàng trai 28 tuổi gác cả tuổi xuân để nuôi cha bệnh, cứu em gái nguy kịch

Ngày ngày vừa chạy Grab kiếm tiền để chăm cha và em gái nằm viện, anh Tuấn chỉ ước có đủ tiền để giành lại sự sống cho em gái. Mong cộng đồng chung tay giúp chàng trai hiếu thảo vượt qua nghịch cảnh.
Ngày nào anh Tuấn cũng tranh thủ chạy Grab từ sớm, sau đó căn đúng giờ tắt ứng dụng, dành từng phút quý giá để về chăm cha đau yếu. Xong xuôi, anh lại vội chạy vào bệnh viện, vừa thăm nom vừa kể cho em gái nghe một ngày chạy xe ngoài đường của mình, khiến các y bác sĩ đều xúc động.
Trong căn nhà tình thương ở khu phố 37, phường Thủ Đức, TPHCM, bà con hàng xóm ai cũng xót xa trước hoàn cảnh éo le của anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1997).
Sau khi sinh cô em gái Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 2007) không lâu, mẹ anh Tuấn lâm bệnh rồi qua đời. Từ đó, nhà chỉ còn ba cha con. Bố anh bị di chứng chiến tranh nên sức khỏe yếu, còn anh Tuấn vừa thay cha mẹ chăm sóc em gái, vừa gánh vác kinh tế gia đình.
“Ngày mẹ mất, Tú mới 2 tuổi, nó khóc đòi mẹ mãi. May có bà con hàng xóm thương tình, trông giùm để tôi có thể đi bán vé số kiếm tiền chăm cha và em”, anh Tuấn kể.
Bươn chải từ nhỏ, lớn lên anh Tuấn làm đủ nghề để lo sinh hoạt cho ba cha con và thuốc thang cho cha.
“Hồi nhỏ, nhìn các bạn cùng tuổi được đi học, tôi cũng muốn lắm. Nhưng từ ngày mẹ mất, tôi buộc phải nghỉ học để dành mọi điều tốt nhất cho em gái”, anh chia sẻ.
Năm Tú 11 tuổi, em bất ngờ khó thở, nôn ra máu. Anh Tuấn vội đưa em gái vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Tú mắc Lupus ban đỏ, cần nhập viện gấp.
Điều trị khoảng 2 năm, bệnh tình của Tú thuyên giảm nên anh xin bệnh viện cho em về nhà vì không còn tiền. Hai năm Tú nằm viện, anh Tuấn đã phải vay mượn hơn 300 triệu đồng chi phí cho em.
Từ ngày về nhà, mỗi tháng Tú vẫn uống thuốc theo đơn nhưng luôn cảm thấy mệt mỏi. Thương anh, Tú giấu những cơn đau. Đến khi không chịu nổi, bệnh trở nặng, nổi mẩn đỏ khắp người, đi ngoài ra máu, em mới nói. Anh Tuấn lập tức đưa em vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Thị Cẩm Tú nhập viện trong tình trạng đau bụng, viêm toàn bộ đại tràng, viêm ruột, thiếu máu, suy hô hấp. Sau hội chẩn và xét nghiệm, chúng tôi kết luận bệnh nhân đang trong đợt bùng phát Lupus ban đỏ ở giai đoạn nguy kịch. Hiện bệnh nhân phải thở máy, thay huyết tương, dùng kháng sinh, bù máu, bù tiểu cầu, với chi phí mỗi ngày khoảng 5–10 triệu đồng”.
Đây là khoản chi phí quá lớn với anh Tuấn, tiền chạy Grab mỗi ngày chẳng thấm vào đâu, trong khi anh vẫn phải lo thuốc thang cho cha.
Dù vậy, anh Tuấn vẫn kiên trì. Mỗi sáng, anh chuẩn bị thuốc men, đồ ăn cho cha, rồi chạy Grab kiếm tiền. Trưa, anh tắt ứng dụng, vào viện thăm em, sau đó lại về xem tình hình của cha, rồi tiếp tục chạy xe.
Ngày qua ngày, chàng trai trẻ ấy tất bật không biết mệt mỏi. Hình ảnh anh trai ân cần trò chuyện với em gái trong bệnh viện khiến không chỉ bệnh nhân mà cả y, bác sĩ đều cảm động.
Với anh Tuấn, mưu sinh và chăm em không mệt bằng nỗi đau em phải chịu. “Sao số con bé khổ quá. Từ nhỏ đã thiếu hơi mẹ, rồi mắc bệnh từ năm 11 tuổi, chữa mãi tưởng khỏi, ai ngờ giờ vẫn phải chịu đựng”, anh nói.
Ngước đôi mắt quầng thâm, anh nghẹn ngào: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ. Nếu lập gia đình, sẽ không ai chăm Tú và cha. Tôi chỉ mong lần này Tú khỏi bệnh. Dù phải đánh đổi, tôi cũng cố gắng hết sức để bù đắp cho em”.
Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng khu phố 37, phường Thủ Đức – cho biết, gia cảnh anh Tuấn rất khó khăn. Ba cha con đang sống trong căn nhà tình thương do Nhà nước hỗ trợ.
“Chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên. Qua báo chí, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp Tú có điều kiện chữa bệnh, san sẻ phần nào gánh nặng với anh Tuấn – người anh tần tảo, người con hiếu thảo”, ông chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Thanh Tuấn (anh trai Cẩm Tú): khu phố 37, phường Thủ Đức, TPHCM. Số điện thoại: 0938517283 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.220 (em Nguyễn Thị Cẩm Tú) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |