Nhảy đến nội dung
 

Cha tai biến, mẹ nghèo 'cắm' cả sổ đỏ cũng không đủ tiền cứu con bị tai nạn

Chồng bị tai biến không có người chăm sóc, con trai bị tai nạn nặng phải điều trị lâu dài, không còn tiền, người mẹ nghèo khóc cạn nước mắt, đành thế chấp ngôi nhà đang ở để cứu con.

Sau ca mổ kéo dài gần 11 tiếng đồng hồ, nghe con trai thều thào gọi tiếng đầu tiên: “Mẹ ơi, đau quá!”, lúc này bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1976) mới bừng tỉnh và tin rằng con mình vẫn còn sống. Bà Thủy rơi nước mắt, nghẹn ngào nắm lấy tay con. Nhìn con trai nằm trên giường bệnh bất động, đôi chân bị băng bó kín mít, gương mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn vì đau đớn và kiệt sức khiến lòng bà quặn thắt.

Chiều tối ngày 21/6, trên đường đến công trình làm ca đêm, khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến nơi làm việc thì anh Hoàng Văn Long (SN 1997, thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) bất ngờ gặp tai nạn.

Một chiếc ô tô chạy tới với tốc độ cao đã húc, hất văng anh Long xuống lòng đường. Anh được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Sáng hôm sau, bà Thủy chuẩn bị ra đồng thì nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo con trai bị tai nạn. Nghe xong, bà chỉ kịp gom vài bộ quần áo, vay vội hàng xóm được vài trăm nghìn đồng rồi bắt xe đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết chân trái anh Long bị gãy nát, chân phải trật khớp, thịt da lở loét, phải cắt da đùi để ghép lại vùng chân. “Bác sĩ nói ca này rất phức tạp, cần mổ nhiều lần, chi phí rất cao, đặc biệt là tiền thuốc chữa trị. Nếu như không có bảo hiểm y tế sẽ rất tốn kém”, bà Thủy kể.

Bà Thủy như rụng rời chân tay khi nghe số tiền điều trị của con có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Số tiền này đối với gia đình bà quá lớn, không đủ sức để xoay xở, vay mượn được.

Ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, gia đình bà thuộc diện khó khăn. Ông Hoàng Văn Mạnh (SN 1972, chồng bà) bị tai biến từ 6 năm trước, kể từ đó ông không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều một tay bà chăm sóc. Vì thế, những ngày lên chăm con ở viện, bà phải nhờ anh em, họ hàng sang giúp trông nom ông.

Trước đây, anh Long là trụ cột kinh tế của cả nhà. Từ lúc con trai nằm viện, để có tiền chi phí cho con, không còn cách nào khác, bà đành đem sổ đỏ – tài sản duy nhất của gia đình – đi thế chấp ngân hàng vay hơn 100 triệu đồng. Nhưng số tiền này chỉ như “muối bỏ bể”, bởi tới thời điểm hiện tại, chi phí điều trị của anh Long đã lên tới hơn 160 triệu đồng, bao gồm hai lần mổ cùng các khoản tiền thuốc do không có bảo hiểm y tế.

Mặc dù hiện anh Long đã thoát cơn nguy kịch, song quá trình nằm viện sẽ còn kéo dài. Điều đó khiến bà Thủy hết sức khổ tâm vì gia đình bà đã cạn kiệt hoàn toàn về kinh tế, cũng không thể vay thêm ở đâu được nữa.

Bà Thủy rưng rưng nước mắt chia sẻ: “Tôi đã thế chấp sổ đỏ và vay thêm từ anh em, họ hàng mới có đủ tiền đóng cho bệnh viện. Giờ trong túi tôi đã hết sạch tiền, từ nay chi phí thuốc thang cho con biết lấy ở đâu đây?”

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức: Bệnh nhân Hoàng Văn Long (28 tuổi) bị ô tô chèn qua hai chân, đã phẫu thuật 2 lần. Hiện bệnh nhân đang bị hoại tử da lóc đùi trái, khuyết da lộ gân xương chày phải. Để giữ được chiều dài tối đa cẳng chân phải, bệnh nhân có chỉ định sử dụng vạt da vi phẫu để che phủ lộ xương; tiên lượng sẽ phải điều trị lâu dài và phẫu thuật nhiều lần.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Thủy (mẹ anh Hoàng Văn Long): Thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại: 0368164176. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.207 (anh Hoàng Văn Long)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898

- Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn