Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội chiều tháng Sáu: Người dân xếp hàng dài chào đón các chiến sĩ chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ A80

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thuộc các khối diễu binh, diễu hành có mặt tại Ga Hà Nội trưa 6/6, sẵn sàng tham gia luyện tập cho nhiệm vụ A80 trong không khí hào hứng, quyết tâm dù thời tiết nắng nóng.
Trưa ngày 6/6, tại Ga Hà Nội, không khí trở nên rộn ràng và đầy khí thế khi những chuyến tàu đầu tiên chở lực lượng quân đội và dân quân tự vệ từ ga Tam Kỳ (Quảng Nam) và ga Sài Gòn (TP.HCM) lần lượt cập bến. Đây là những đơn vị tham gia đợt huấn luyện quy mô lớn, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quan trọng được tổ chức trong thời gian tới.
Dưới cái nắng hè gay gắt, nhiệt độ có lúc lên tới hơn 37-38 độ C, nhưng tinh thần của các chiến sĩ vẫn vô cùng phấn chấn, quyết tâm cao. Trên khuôn mặt ai nấy đều ánh lên sự tự tin và hào hứng.
Tại Ga Hà Nội ngay từ sớm đã có người dân và lực lượng địa phương đã có mặt để đón chào các đoàn quân, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa ấm áp tình quân dân. Tiếng hò reo, những tràng vỗ tay vang dội khắp sân ga khi các chiến sĩ bước xuống từ các toa tàu, mang theo ba lô, quân tư trang chỉnh tề, thể hiện tác phong kỷ luật và sẵn sàng bước vào đợt luyện tập quan trọng.
Sự tiếp đón chu đáo, những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười thân thiện như tiếp thêm năng lượng cho cán bộ, chiến sĩ từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Hà Nội, cùng nhau bắt đầu hành trình luyện tập với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.