Cảnh sát hình sự vượt hàng trăm cây số trong đêm giải cứu nam sinh bị bắt cóc online

Các trinh sát hình sự Công an TP.HCM tức tốc lên đường trong đêm, giải cứu thành công nam sinh bị 'bắt cóc online' khi em đang trong một nhà nghỉ ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết vừa giải cứu thành công một nam sinh bị "bắt cóc online" ở tận Đắk Lắk, đồng thời truy xét những kẻ lừa đảo.
Theo đó vào khoảng 16h48 ngày 4-8, ông N. (53 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo việc con ông là T.G.V. (18 tuổi) đi đâu không rõ, nên nhờ công an phường hỗ trợ tìm giúp.
Công an phường Chợ Lớn phối hợp tổ địa bàn và Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC02) nhanh chóng vào cuộc truy xét và làm việc với những người liên quan.
Đến 17h20 thì điện thoại ông N. nhận được tin nhắn gửi qua Zalo mà ông N. cho rằng là con ông gửi, với nội dung "Con có chút việc con đi một tí con về", "con đi cafe tí con về ạ".
Đến 21h55 cùng ngày, cơ quan công an xác định V. có dấu hiệu bị "bắt cóc online". Quá trình truy xét, công an xác định V. đi taxi công nghệ đến phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
Một tổ trinh sát tức tốc lên đường tìm V. để ngăn chặn kịp thời nguy hiểm, cũng như thiệt hại tài sản có thể xảy ra đối với V..
Khoảng 4h45 ngày 5-8, các trinh sát hình sự Công an TP.HCM kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, Đắk Lắk và giải cứu thành công V.. Thời điểm kiểm tra, V. ở một mình trong phòng nhà nghỉ
Theo công an, trước khi được giải cứu, V. đã chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo tổng cộng 79,9 triệu đồng. Trong đó 30 triệu đồng do V. vay qua app, số tiền còn lại là tiền bán vàng.
Nạn nhân này là học sinh trường trung học phổ thông và em thừa nhận đã được nhà trường tuyên truyền nhận diện hình thức lừa đảo "bắt cóc online".