Nhảy đến nội dung
 

Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 4: Bằng chứng linh hồn?

Bên cạnh những người cho rằng chết là hết, là kết thúc hoàn toàn "cái tôi" hiện hữu thì rất nhiều người tin rằng "sự sống" sẽ được tiếp nối sau cái chết.

Thực tế nhiều người đã trải nghiệm giai đoạn cận tử và kể lại thế giới bên kia mà họ cho rằng được chứng kiến bằng chính linh hồn mình. Đặc biệt trong thế kỷ 20 và 21, nhiều nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng linh hồn...

Cụ bà người Việt sống lại

Cách đây khoảng 40 năm ở xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (cũ) có một người chết đi sống lại rất kỳ lạ.

Chuyện xôn xao đến mức nhiều người ở các địa phương khác, kể cả ở miền ngoài và Việt kiều, cũng về địa phương để được gặp "người thật việc thật".

Bà cụ cải tử hoàn sinh này tên Trần Thị Sương, sinh năm 1923, từng tham gia kháng chiến, chịu nhiều gian nguy và tù đày ảnh hưởng sức khỏe. Hòa bình, bà trở lại cuộc sống đời thường của nông dân nhưng thường đau bệnh, thậm chí ngất xỉu ngay ngoài đồng ruộng.

Thế rồi một buổi tối bà lại trở mệt, sốt cao không dứt và mê man dần. Người nhà cố hồi sức cho bà bằng cách xông rượu, xoa bóp nhưng không hiệu quả...

Một lát sau, con cháu bật khóc vì thấy bà không còn dấu hiệu sự sống. Lồng ngực bà không còn nhịp tim, con cháu đặt tờ giấy mỏng lên mũi bà cũng không thấy phập phồng hơi thở sự sống.

Sau này khi sống lại, bà Sương thời điểm đó vẫn cảm nhận được người nhà đang gắng xoa bóp cho mình nhưng bà không thể mở mắt và nói gì được.

Sau đó bà tự dưng cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhàng và không còn đau đớn gì nữa. Rồi bà thấy mình đang ở một nơi xa lạ với phong cảnh tuyệt đẹp mà bà chưa từng thấy trong đời.

Bất ngờ một vị thần tiên xuất hiện nói số mạng bà chưa hết, phải trở lại trần thế và bà nên làm nhiều việc thiện để giúp người. Đó cũng chính là lúc bà mở mắt, thấy trời đã sáng và mình sắp bị đưa vào quan tài...

Người con gái bà là cô Nguyễn Thị Đối kể lại mẹ mình đã "chết" từ tối. Gia đình đã chuẩn bị để sáng liệm cho bà nhưng bất ngờ là ngay lúc chuẩn bị đưa vào quan tài thì bà đột ngột tỉnh lại.

Cả nhà sững sờ rồi òa lên mừng vui. Bà ngơ ngác nhìn đồ lo hậu sự cho mình rồi cười nói "tao đã chết đâu mà chuẩn bị đem chôn vậy?".

Tính ra bà đã nằm "chết" cả đêm rồi sống lại. Cũng từ đó người bà tự nhiên khỏe hẳn lên, không còn bệnh mãn tính gì nữa. Đặc biệt cũng từ đó tính cách bà Sương thay đổi hẳn, trở nên hiền lành như bậc tu hành, không còn giận hờn, oán ghét gì ai nữa.

Bất cứ việc gì giúp được người là giúp ngay, gặp những người có hiện tượng xấu bà cũng nhẹ nhàng lựa lời khuyên can họ hướng thiện...

Trải nghiệm "thế giới bên kia" của hai bác sĩ

Trên thế giới cũng có vô số câu chuyện được cho là người đã chết, linh hồn qua thế giới bên kia rồi sống lại.

Trong cuốn sách Dying to wake up (Chết để tỉnh thức), bác sĩ Rajiv Parti - trưởng khoa gây mê Bệnh viện Bakerfield Heart California, Mỹ - kể trải nghiệm cái chết của chính mình và linh hồn ông đến thiên đường như thế nào.

Vào năm 2008, vị bác sĩ này phát hiện mình bị ung thư tiền liệt tuyến và trải nhiều liệu pháp chữa trị.

Đến năm 2010, ông bị rơi vào đợt sốc nhiễm khuẩn nặng. Trên bàn mổ, Rajiv Parti đã chết và linh hồn bắt đầu trải qua các cảnh giới khác nhau mà về sau đã làm thay đổi hẳn đời mình.

Ông kể tự dưng có cảm giác mình đang ở trên trần nhà nhìn xuống bàn mổ có các bác sĩ là đồng nghiệp và bệnh nhân là chính ông. Thậm chí ông vẫn nghe thấy họ nói chuyện, kể cả đùa giỡn với nhau nhưng ông không thể nói lại được.

Sau đó linh hồn bác sĩ này lại nhìn thấy cảnh khác có mẹ và em gái mình đang mặc đồ truyền thống Ấn Độ, nấu bữa cơm ấm cúng. Rồi ông lại thấy mình ở một nơi nóng bức của lửa cháy khét mùi da thịt và đầy tiếng than khóc, la hét như địa ngục.

Chính lúc đó ông tự dưng nghĩ đến cuộc sống sung túc mà ích kỷ của mình và cả những lần ông đã vô cảm với nỗi đau bệnh nhân.

Trong đó có lần ông đã lạnh lùng đuổi một người vợ đau khổ kể lể về chồng mình đang chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Chính trong luồng suy nghĩ này ông "tỉnh thức", tự hỏi mình tại sao lại cố gắng để được ở trong những căn nhà sang trọng, mênh mông trong khi người gia đình lại ít gặp nhau và chỉ liên lạc bằng điện thoại...

Đang trong lúc sợ hãi các cảnh địa ngục và nhận ra nhiều lỗi lầm của mình thì linh hồn bác sĩ Rajiv Parti thấy cha mình xuất hiện ôm lấy ông và nói rằng chỉ có tình thương là điều quan trọng nhất trong vũ trụ này.

Sau đó ông được hai thiên sứ dẫn ra khỏi địa ngục và cho biết trọng trách cuộc đời ông là an ủi tinh thần cho những người khác... Và linh hồn ông đã trở lại với thân thể để bắt đầu một cuộc sống mới không còn ích kỷ mà nhiều yêu thương, sẻ chia hơn.

Trên thế giới còn nhiều câu chuyện tương tự kỳ lạ như bác sĩ Rajiv Parti. Đặc biệt nhiều người trong số đó lại là nhà khoa học, bác sĩ có chuyên môn cao.

Trong cuốn sách Proof of Heaven (Chứng cứ về thiên đường), tiến sĩ Eben Alexander đã kể về hành trình nhận thức linh hồn của mình. Ông là tiến sĩ - bác sĩ giải phẫu não nổi tiếng ở Mỹ và từng tốt nghiệp đại học danh tiếng Harvard.

Năm 2008, tiến sĩ Eben Alexander bị bệnh viêm màng não và hôn mê trong tình trạng cận tử suốt bảy ngày. Các đồng nghiệp chữa trị cho ông đánh giá cơ hội sống chỉ còn 2%.

Về sau, khi tỉnh lại ông kể chính trong thời gian nằm mê man, linh hồn ông đã được trải nghiệm thiên đường, nơi có cảnh sắc xinh đẹp, âm nhạc du dương và các thiên thần mắt xanh nhân từ.

"Mọi người cho rằng sự tồn tại của ý thức sau khi chết là hoang đường, khó tin. Nhưng những điều mà tôi trải nghiệm không phải là ảo giác", tiến sĩ Eben Alexander khẳng định. Trong cuốn Proof of Heaven, ông không chỉ kể về những gì trải nghiệm mà còn viết về sự thay đổi nhận thức quan trọng...

---------------------------

Cánh cửa tự dưng đóng sập dù không có ai tác động, căn phòng tự dưng lạnh buốt, các ngọn đèn đột ngột vỡ... Những hiện tượng kỳ dị này hay được kể như "bàn tay ma quỷ". Sự thật ra sao?

Kỳ tới: Hiện tượng dị thường và khoa học trả lời "bàn tay ma quỷ"

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn