Đó là chia sẻ tại buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, do Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức với chủ đề: "Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai" ngày 14-11.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - cho biết tọa đàm nhằm ôn lại và nhìn lại những đóng góp, cống hiến của các thầy, cô trong cả nước nói chung và đặc biệt các quý thầy cô cùng các đồng chí cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.
Được sự quan tâm đầu tư của Bộ Quốc phòng, bệnh viện đã và đang triển khai xây dựng các cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Bệnh viện có nhiệm vụ phục vụ công tác thu dung, khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân; công tác cấp cứu biển đảo, chỉ đạo tuyến... đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.
Đến thời điểm này bệnh viện đã có 1 giáo sư, 2 phó giáo sư, 28 tiến sĩ..., đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ Quốc phòng, cấp Nhà nước đã được nghiệm thu, ứng dụng, triển khai thực hiện hiệu quả.
Bác sĩ Lê Thị Kim Hà - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 - chia sẻ bà từng trải qua chiến tranh, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nên thấu hiểu nỗi đau của những người mất đi một phần cơ thể. Do vậy bác sĩ phải có tình thương với người bệnh, hãy đặt trái tim mình vào từng ca bệnh.
Bên cạnh đó, ngành y nếu để sai sót một ly sẽ "đi một dặm", sai sót phải trả giá bằng sinh mạng con người. Do đó bác sĩ không chỉ cần kiến thức mà phải bám sát lâm sàng, theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất của bệnh nhân để phát hiện sớm và xử trí kịp thời.
"Mỗi ca tử vong đều khiến tôi trăn trở, phải hỏi mình còn thiếu điều gì, họp rút kinh nghiệm, để những bệnh nhân tiếp theo được điều trị tốt hơn.
Bác sĩ không ai giỏi tất cả, phải khiêm tốn học hỏi nhau. Tôi luôn nhắc một ca bệnh thành công không bao giờ là thành tích của riêng ai, mà là công sức của cả tập thể từ bác sĩ, điều dưỡng đến nhân viên chăm sóc", bác sĩ Hà nói.
Bác sĩ Lê Thùy Dương - Chủ nhiệm khoa vi sinh, Bệnh viện Quân y 175 - cho biết bác sĩ phải coi người bệnh như người thân của mình, coi nỗi đau của bệnh nhân như chính nỗi đau của mình. Bên cạnh sự thấu cảm, bác sĩ cần lan tỏa tình yêu thương đối với người bệnh.
"Thực sự khi bệnh nhân đã mang trong mình bệnh tật, sự tiếp đón chu đáo, sự tận tâm, sẻ chia của bác sĩ là liều thuốc điều trị hiệu quả nhất với người bệnh. Đôi khi liều thuốc ấy còn mang lại hiệu quả hơn cả những phương thuốc điều trị khác", bác sĩ Dương nói.














