Bé trai 1 tuổi cắn chết rắn hổ mang

Cậu bé Govinda Kumar ở Ấn Độ cắn chết con rắn hổ mang sau khi bị nó tấn công và quấn quanh tay lúc đang chơi tại nhà.
Một bé trai 1 tuổi tại bang Bihar ở Ấn Độ đã cắn chết rắn hổ mang sau khi bị con rắn độc quấn quanh 2 bàn tay, theo tờ Independent đưa tin ngày 27.7.
Theo đó, bé trai tên Govinda Kumar nhìn thấy con rắn khi đang chơi ở nhà hôm 25.7 tại thị trấn Bettiah gần biên giới Ấn Độ với Nepal. Dường như do tò mò, bé dùng gạch ném nên bị con rắn lao đến quấn quanh tay và cắn.
Thay vì la hét hay bỏ chạy, cậu bé cắn mạnh khiến con rắn chết tại chỗ. "Khi chúng tôi thấy con rắn trong tay đứa trẻ, mọi người liền chạy đến, nhưng lúc đó thằng bé đã cắn con rắn, khiến nó chết tại chỗ", bà của bé kể.
Sau khi cắn con rắn, cậu bé ngất xỉu và được đưa đến trung tâm y tế tuyến đầu để được sơ cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Cao đẳng y khoa chính phủ (GMCH).
"Cậu bé Govinda Kumar đã được chuyển đến đây từ trung tâm y tế gần ngôi làng của bé, nơi gia đình đã đưa bé đến sau khi bé cắn con rắn còn sống và ngất xỉu", Giám đốc GMCH Duvakant Mishra cho biết.
Nọc độc của con rắn chỉ gây ảnh hưởng nhẹ, khiến cậu bé bất tỉnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Theo các bác sĩ, con rắn chết do bị cậu bé cắn vào đầu và miệng.
Bác sĩ Saurabh Kumar tại GMCH cho biết việc điều trị kịp thời đã cứu mạng bé Govinda. "Tình trạng của bé hiện tại đã ổn định và đang được điều trị dưới sự giám sát của các bác sĩ. Đội ngũ y tế đang chăm sóc cháu, liên tục cấp thuốc và theo dõi sát sao", bác sĩ Kumar cho biết.
Tờ India Today đưa tin bé trai trên 1 tuổi, trong khi tờ The Times of India cho biết bé đã 2 tuổi.
Cũng tại bang Bihar ở Ấn Độ, một bé trai 1 tuổi cắn chết một con rắn vào tháng 8.2024 vì tưởng rằng đó là đồ chơi. Các nhân viên y tế sau đó cho biết con rắn không có độc.