Bé gái đi lạc 7 ngày ở TPHCM có người đến nhận, nhưng không phải cha mẹ

(Dân trí) - Sau khi thông tin bé gái đi lạc đã 7 ngày ở xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) được đăng tải, một cô gái đến UBND xã nhận là cô ruột của bé và xin làm thủ tục đón cháu về.
Ngày 17/7, liên quan đến vụ bé gái đi lạc 7 ngày vẫn chưa có người thân đến nhận ở TPHCM mà Dân trí đã đưa tin, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, cho biết, có một cô gái đến UBND xã nhận là người thân của bé gái và xin đón bé về.
"Cô gái này không phải là mẹ của bé nên chúng tôi cần phải xác minh thêm. Nếu bé không có cha mẹ, chúng tôi sẽ đến nơi cô gái này sinh sống để xác minh có phải bé gái sống với người này hay không và yêu cầu cung cấp thêm các giấy tờ liên quan. Công an xã đang xác minh, nếu đúng sẽ cho nhận lại", ông Nam nói.
Theo đó, sau khi thông tin bé gái đi lạc được người dùng mạng xã hội lan truyền, chị Q.T.H. (30 tuổi, quê Bạc Liêu) đến UBND xã Xuân Thới Sơn nhận mình là cô ruột của bé.
Trao đổi với Dân trí, chị H. cho biết bé gái sinh năm 2020, chưa được làm khai sinh, tên thường gọi của em là Chuột. Bé Chuột là con của anh Q.V.C. (28 tuổi, em trai của chị H.).
Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 12h ngày 9/7, một bé gái khoảng 4-5 tuổi đến chơi tại quán cà phê của ông Trần Văn Hiếu (37 tuổi) ở ấp 32, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ).
Đến tối cùng ngày, ông Hiếu không thấy người thân đến đón bé gái về nên gặng hỏi, nhưng em không nhớ nhà ở đâu.
Sau đó, ông Hiếu chở bé gái đến Công an xã Xuân Thới Sơn để trình báo, nhờ hỗ trợ tìm người thân của em.
Công an đã phối hợp với các phòng, ban liên quan của xã Xuân Thới Sơn, phát thông báo tìm người thân của bé gái, nhưng đã một tuần trôi qua vẫn chưa có người thân đến nhận.