Diễn viên Bảo Định của 'Tử chiến trên không' nhận tin đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc khi đang ngồi xe khách từ Nha Trang về lại TP.HCM. Anh vừa về quê để lo cho gia đình sau mưa lũ.
Trong suốt những ngày diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, diễn viên Bảo Định của Tử chiến trên không không thể góp mặt vì về Nha Trang lo cho gia đình đang gặp khó khăn trong mưa lũ.
Gác lại mọi thứ để lo cho gia đình sau mưa lũ
Khi Tuổi Trẻ Online hỏi Bảo Định có bất ngờ khi được xướng tên đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh, anh nói: "Tôi bất ngờ ngay từ lúc mình có tên trong đề cử, vì không ngờ mình có vinh dự lớn như vậy".
21h tối 25-11, Bảo Định được ban tổ chức xướng tên cùng Phương Nam (Mưa đỏ) đoạt giải, điện thoại của anh lập tức ngập tràn tin nhắn chúc mừng của mọi người, trong đó có các anh chị em trong đoàn phim Tử chiến trên không.
Ngồi trên xe khách từ Nha Trang đến TP.HCM, Bảo Định cảm thấy vô cùng hạnh phúc dù không thể đứng trên sân khấu nhận giải.
Khi được hỏi có tiếc nuối không khi vắng mặt ở khoảnh khắc đó, anh nói: "Tôi thấy rất vui vì mình đã lo xong cho gia đình nên không sao cả, chắc sẽ còn nhiều dịp khác nữa".
Mấy ngày mưa lũ căng thẳng, Bảo Định không liên lạc được với gia đình nên rất lo lắng. Hôm 21-11, anh lên đường cùng một người anh quen, với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để mang theo 100 chiếc áo phao, mì gói và nước từ TP.HCM về Nha Trang giúp bà con, lúc đó nước đã rút bớt. Đến nơi, anh về khu vực xã Diên Khánh, Diên Lạc để phát đồ cứu trợ.
Trước đó, anh nhận được tin nhắn của em gái nói nhà mình bị ngập. Ngoài sân ngập cao từ 1,1 - 1,5m, trong nhà đỡ hơn là chỉ ngập tới đầu gối. Do người mẹ đang bị bệnh tiểu đường lâu năm và phải chích thuốc hằng ngày nên Bảo Định càng thêm lo. Anh gác lại mọi công việc ở TP.HCM để về bên gia đình.
Về nhà, anh cùng mọi người dọn dẹp, lau chùi nhà sửa, sửa máy bơm, sửa chữa đồ đạc. Khi mọi thứ ổn thỏa anh mới yên tâm trở lại TP.HCM, đúng lúc được xướng tên đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.
Bảo Định vẫn muốn về Nha Trang bán bánh tráng
Sau Tử chiến trên không, Bảo Định được nhiều khán giả yêu mến nhưng từng chia sẻ cuộc sống ở TP.HCM vẫn chưa thực sự thuận lợi. Anh luôn có ý định nếu không có công việc ở TP.HCM thì sẽ về Nha Trang bán bánh tráng.
"Trước khi nhận giải tôi đã luôn kiên trì theo đuổi diễn xuất. Tôi luôn quan niệm mình cứ nỗ lực thì thành quả sẽ tới. Giải này là niềm vui không chỉ với tôi mà còn cho mọi người trong ê kíp. Đối với tôi, đó là đóng góp của tất cả mọi người.
Việc tôi hay ai nhận giải cũng là niềm vui chung. Khi mọi người nhắn chúc mừng, tôi vui mà người run lên. Tôi chỉ muốn có mặt ở đó để ôm mọi người" - Bảo Định nói với Tuổi Trẻ Online.
Về việc đạo diễn Hàm Trần cũng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc, Bảo Định rất mừng cho ông và biết ơn ông vì đã tin tưởng giao cho anh vai Sửu.















