Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Đình Thi bị bệnh tim bẩm sinh hơn 64 triệu đồng

Chồng mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, con trai vừa sinh ra đã bị dị tật bàn tay và mắc bệnh tim bẩm sinh, một mình chị Hằng gồng gánh chật vật nuôi chồng, chữa bệnh cho con...
Vừa qua, Báo VietnamNet đã trao số tiền 64.469.345 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Đình Thi (ở Thôn 1, xã Nam Hà, huyện Phúc Thọ; nay là xã Phúc Lộc, TP Hà Nội), nhân vật trong bài viết: “Chồng tâm thần, vợ nghèo không lo nổi 35 triệu đồng cho con phẫu thuật tim”.
Chị Vũ Thị Thu Hằng (mẹ em Thi) kể, năm 2016, Thi vừa chào đời thì chị phát hiện con có bàn tay bị dị tật 6 ngón. Bất hạnh hơn, qua thăm khám, bác sĩ cho biết, Thi còn mắc bệnh tim bẩm sinh thể thông liên thất và bị hõm lồng ngực. Do còn nhỏ tuổi nên chị Hằng chỉ có thể cho con phẫu thuật cắt bỏ một ngón tay dị tật.
Thế nhưng, đầu năm 2019, anh Nguyễn Xuân Hòa (SN 1986, chồng chị Hằng) đột nhiên có biểu hiện phá phách, gây gổ. Sau khi đưa anh đi khám, gia đình mới biết anh mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Bệnh ngày càng nặng, chị Hằng buộc phải đưa chồng vào bệnh viện điều trị.
Cùng thời điểm chồng phát bệnh, Thi cũng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ thể tăng động giảm chú ý. Em thường xuyên chạy nhảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch. Chị Hằng đã đưa con đi can thiệp ở nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm.
Hoàn cảnh éo le khiến chị chỉ có thể đi làm giúp việc theo giờ với mức thu nhập khoảng 50 nghìn đồng/giờ. Công việc cách xa nhà khoảng 25 km nên đi lại rất vất vả. Mỗi lần đi làm, chị đều nơm nớp lo sợ con vận động mạnh sẽ gặp tình trạng khó thở, do lồng ngực càng phát triển càng bị hõm sâu, chèn ép tim và phổi, đe dọa tính mạng.
Cảm thương trước hoàn cảnh của em Thi, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ em số tiền 64.469.345 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình.
Chị Hằng cho biết, hiện Thi đã được xuất viện về nhà sau 1 tuần mổ lồng ngực thành công.
“Ân tình của mọi người giúp đỡ, gia đình tôi không bao giờ quên được. Số tiền trên chúng tôi đã đóng viện phí mổ cho con, số còn lại chúng tôi để mua thuốc cho con và tập phục hồi”, chị Hằng xúc động nói.