Bà Trịnh Thị Hồng được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ hơn 28 triệu đồng

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bà Trịnh Thị Hồng được đăng tải, nhiều bạn đọc đã thông qua Báo VietNamNet giúp đỡ số tiền 28.754.318 đồng.
Bà Trịnh Thị Hồng (48 tuổi, ngụ tại TPHCM) là nhân vật trong bài viết: “Gồng gánh cả nhà, con gái bất lực không lo nổi 30 triệu đóng viện phí cho mẹ”.
Tháng 4/2025, chỉ từ một vết trầy da ở ngón chân cái, bà Hồng chủ quan không đi khám và điều trị, để vết thương trở nên quá nặng. Khi đến khám tại Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông, bà không ngờ lại được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường, khiến vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Bác sĩ cho biết, vết thương của bà đã sưng mủ, bốc mùi, hoại tử khá nghiêm trọng và có nguy cơ phải phẫu thuật đoạn chi gấp.
Do cuộc sống khó khăn, bà Hồng chưa từng đi khám sức khỏe nên không phát hiện mình mắc bệnh đái tháo đường.
Từ ngày mẹ nhập viện, con gái bà là chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1997) phải gánh vác toàn bộ chi phí: từ tiền trọ, học hành của em trai đến sinh hoạt phí của gia đình… Nay lại thêm khoản viện phí hàng chục triệu đồng khiến cô gái trẻ rơi vào bế tắc.
Là trụ cột gia đình nhưng chị Yến Nhi không thể đi làm vì phải chăm sóc mẹ. Chị buộc phải vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ được 10 triệu đồng để đóng viện phí cho bà Hồng.
Cảm thông với hoàn cảnh của Yến Nhi, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông đã kết nối với Báo VietNamNet nhằm kêu gọi sự giúp đỡ cho gia đình lúc hoạn nạn.
Sau khi hoàn cảnh được đăng tải, nhiều bạn đọc đã thông qua Báo VietNamNet ủng hộ số tiền 28.754.318 đồng. Ngoài ra, một số bạn đọc còn giúp đỡ trực tiếp bà Hồng qua số tài khoản cá nhân của chị Yến.
“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, các y bác sĩ của bệnh viện đã cố gắng hết sức giữ được ngón chân cho mẹ tôi. Cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này. Số tiền bạn đọc hỗ trợ chúng tôi sẽ dùng để trả phần viện phí còn thiếu, phần còn lại sẽ dùng để tiếp tục điều trị cho mẹ tại nhà”, chị Yến Nhi xúc động chia sẻ.