Nhảy đến nội dung
 

Bà Harris kể lại cảm giác thất vọng khi phó tướng 'sập bẫy' đối thủ JD Vance

Bà Harris cho biết từng thất vọng khi chứng kiến cấp phó Tim Walz sa vào bẫy của đối thủ JD Vance, trong cuộc tranh luận phó tổng thống cuối cùng vào tháng 10-2024.

Trong cuốn hồi ký tranh cử 107 days sắp được phát hành, cựu ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris tiết lộ bà từng thất vọng khi chứng kiến cấp phó Tim Walz thể hiện nhạt nhòa trong cuộc tranh luận phó tổng thống cuối cùng với đối thủ JD Vance hồi tháng 10 năm ngoái, và rằng ông Walz thực ra không phải là lựa chọn đầu tiên của bà cho vị trí này.

Màn tranh luận gây thất vọng

Theo báo Guardian ngày 19-9, bà Harris kể cuộc tranh luận dài 90 phút do Đài CBS tổ chức tại New York từng được bà kỳ vọng sẽ là "màn kết thúc hoàn hảo" cho chiến dịch tranh cử mà bà tiếp quản từ ông Joe Biden.

Tuy nhiên thay vì tiếp tục lối công kích dữ dội như thường thấy, ông Vance đã bất ngờ đổi chiến lược, thể hiện hình ảnh ôn hòa và liên tục tìm điểm chung với ông Walz. Chiến thuật này khiến ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ trở nên lúng túng và mất tập trung.

"Khi Tim mắc bẫy và bắt đầu gật gù, mỉm cười trước màn giả vờ hợp tác của JD, tôi đã than với chồng mình rằng chuyện gì đang xảy ra vậy?", bà Harris viết. Bà còn thốt lên với màn hình tivi: "Ông không ở đó để kết bạn với người đang công kích người cùng tranh cử với mình đâu".

Bà Harris cho biết dù ông Vance hai lần bị người điều phối đính chính thông tin, ông Walz lại sa vào việc tự bảo vệ thành tích làm Thống đốc bang Minnesota.

Mọi chuyện trở nên cao trào khi ông "vụng về" trả lời câu hỏi vì sao từng nói mình có mặt ở Hong Kong trong các cuộc biểu tình dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn. Thay vì thừa nhận nhầm lẫn về mốc thời gian và tận dụng cơ hội chuyển hướng sang nhấn mạnh về đề tài nhân quyền ở Trung Quốc, ông Walz lại lạc đề sang chuyện… đạp xe ở bang Nebraska.

Theo bà Harris, cấp phó của mình sau đó cảm thấy rất tệ, dù bà trấn an rằng cuộc tranh luận này không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả bầu cử và thực tế đã "gần như không tác động gì" tới các cuộc thăm dò dư luận.

Tiết lộ lựa chọn ban đầu

Trong cuốn hồi ký, cựu Phó tổng thống cũng hé lộ bà từng cân nhắc ba ứng viên cho vị trí phó tướng của mình, gồm ông Walz, Thượng nghị sĩ Mark Kelly (bang Arizona) và Thống đốc Josh Shapiro (bang Pennsylvania).

Dù đội ngũ cố vấn, em gái Maya và cậu con đỡ đầu 17 tuổi Alexander đều ủng hộ ông Walz, bà Harris nói "lựa chọn đầu tiên" của bà thực ra là ông Pete Buttigieg - Bộ trưởng Giao thông khi đó và cũng là một người bạn thân thiết của bà.

Ông Buttigieg từng công khai mình là người đồng tính vào năm 2019.

"Cậu ấy sẽ là một người cộng sự lý tưởng, nếu tôi là một người đàn ông da trắng dị tính", bà viết. "Nhưng khi đó chúng tôi đối mặt với rất nhiều đòi hỏi từ nước Mỹ: chấp nhận một phụ nữ, lại còn là phụ nữ da đen, và người đó còn kết hôn với một người đàn ông Do Thái.

Một phần trong tôi đã muốn nói: 'Kệ đi, cứ làm thôi'. Nhưng tôi hiểu rõ những gì mình đang đặt cược và điều đó là quá mạo hiểm. Và tôi nghĩ Pete cũng hiểu như vậy, điều đó khiến cả hai đều buồn", bà kể lại.

Cuốn sách 107 days là hồi ký của bà Harris kể lại hành trình 107 ngày kể từ ngày bà được chọn làm ứng viên tổng thống, khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui cho đến ngày bầu cử. 

Bà Harris đang có chuyến đi khắp nước Mỹ ra mắt cuốn sách này.


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn