Anh em sinh đôi người Việt thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Đức

Theo truyền thông Đức, một thanh niên 23 tuổi điều khiển ôtô đã lao vào làn đường dành cho xe đạp và tông trúng ba người đang đi xe scooter điện vào khoảng 2h30 sáng 6/7 trên phố Mainzer Landstraße, quận Gallus, Frankfurt.
Hai nạn nhân là anh em sinh đôi Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh, 23 tuổi, là du học sinh đến từ Việt Nam, theo học nghề phụ tá nha khoa tại một phòng khám ở Altona, Hamburg. Một trong hai người tử vong tại chỗ, người còn lại qua đời tại bệnh viện. Người bạn Việt Nam 27 tuổi đi cùng bị thương nặng.
Quang và Minh xuất thân từ TP HCM, đã sống ở Hamburg hai năm. Hai anh em cùng bạn gái 24 tuổi của Quang từ Hamburg và người bạn Việt Nam từ Berlin dành cuối tuần ở Frankfurt để tham dự concert của rapper Mỹ Kendrick Lamar.
Khi tai nạn xảy ra, Quang và Minh đang cùng nhau đi chung một chiếc xe. Bạn gái Quang đi phía sau và không bị thương nhưng tinh thần hoảng loạn. Cảnh sát cho biết tài xế đã kéo lê nạn nhân 27 tuổi khoảng 150 m.
Tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã ra trình diện cảnh sát trong đêm đó. Anh ta được cho là đã hít "khí cười" (nitơ oxit). Nghi phạm bị cáo buộc tội ngộ sát, giết người không thành, gây thương tích nghiêm trọng và rời khỏi hiện trường tai nạn trái phép.
Phòng khám nơi Quang và Minh học nghề đã phát động chiến dịch gây quỹ trên nền tảng Gofundme để hỗ trợ chi phí hồi hương thi hài và tổ chức tang lễ tại Việt Nam. Tính đến tối 22/7, gần 138.000 USD đã được quyên góp.
"Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc hai em nộp đơn cho chúng tôi", chủ phòng khám, bác sĩ Christina Essers, kể lại. Bà mô tả hai anh em sinh đôi là hai chàng trai trẻ tuổi, lịch sự, có lý tưởng, tràn đầy hy vọng. Theo bà, hai người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành trình của mình, nói tiếng Đức trôi chảy và bày tỏ mong muốn rõ ràng là sống và làm việc ở Hamburg để mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình tại quê nhà.
"Minh và Quang đã cống hiến cho chúng tôi rất nhiều", bà nói. "Bây giờ, chúng tôi muốn đáp lại họ ít nhất một phần nhỏ".
Vũ Hoàng (Theo Hamburger Morgenpost, Moin)