Ấm lòng những suất cơm nóng giúp bà con vùng lũ Nghệ An

Những suất cơm, bánh chưng được nấu và gói bằng cả tấm lòng chia sẻ đến đồng bào vùng lũ Nghệ An giữa những mất mát do thiên tai.
Sáu ngày trôi qua kể từ thời điểm cơn "đại hồng thủy" do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha) trút xuống nhiều bản làng ở các xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, nhiều lực lượng và chính quyền địa phương đang chạy đua với thời gian giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai.
Nước lũ rút để lại khung cảnh ngổn ngang ở các xã Mường Xén, Tương Dương, Mỹ Lý, Nhôn Mai… khi hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập nước.
Nhiều khu vực dân cư vẫn chưa có điện trở lại do hệ thống điện bị hư hỏng. Mất điện, không có nước sạch, nguồn thực phẩm tiếp tế gián đoạn, nhiều gia đình phải ăn tạm mì gói qua ngày.
Giữa những mất mát do mưa lũ, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng hướng về bà con vùng lũ xứ Nghệ bằng những việc làm nghĩa tình, thắm đượm tình nghĩa đồng bào.
Những ngày qua, căn nhà nhỏ của gia đình chị Trần Thị Thanh - ngụ xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An - trở thành bếp thiện nguyện và luôn đỏ lửa từ sáng sớm đến chiều muộn để nấu hàng trăm suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ.
Ngày cuối tuần, ngôi nhà ấy càng đông người hơn mọi ngày bởi từ giáo viên, công chức, đoàn viên thanh niên... tất bật nấu cơm.
Mỗi người một việc, người rửa rau, người thái thịt, người đóng hộp.
Ai cũng hối hả, khẩn trương, chỉ với một mong muốn duy nhất là kịp đưa những suất cơm ấm nóng đến với đồng bào vùng bị cô lập do lũ.
Tay thoăn thoắt chia cơm, chị Thanh cho biết: "Trong xã vẫn còn nhiều bản làng bị cô lập một phần do cầu treo bị cuốn trôi. Mấy ngày qua khi nước lũ rút chúng tôi tự quyên góp nấu cơm chuyển cho bà con đang ở vùng bị chia cắt".
Ở xã Con Cuông, chị Dương Thị Giang - bí thư đoàn xã - cho biết hiện trên địa bàn xã có 7 tổ chức thiện nguyện tham gia nấu ăn cho bà con vùng lũ. Mỗi ngày các bếp cung cấp khoảng 3.000 suất ăn cho người dân chưa ổn định được nơi ăn ở sinh hoạt.
"Ai có gì góp nấy, người góp gạo, người góp rau củ. Các bếp ăn sẽ được duy trì cho đến khi bà con vào được nhà, đỏ được bếp", chị Giang chia sẻ.
Nhận suất cơm thịt bằm, canh rau còn nóng hổi, bà Lương Thị Yến - ngụ bản Cánh, xã Mường Xén - xúc động: "Mấy ngày hôm nay, nước lũ quét qua làm nhà ngập nước, củi dự trữ được cũng ướt sạch nên không nấu được. May có các đoàn thiện nguyện hỗ trợ các suất ăn, nếu không chúng tôi không biết xoay xở ra sao".
Ngoài lực lượng tại chỗ, người dân nhiều địa phương khác không bị thiệt hại do mưa lũ ở Nghệ An cũng đang tất bật thu gom hàng hóa, nhu yếu phẩm để chuyển lên cho bà con.
Tại phường Cửa Lò, người dân cùng chế biến thực phẩm khô để kịp thời vận chuyển, hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hàng trăm ký thực phẩm như cá khô, tôm khô, lạc, vừng, nước mắm… được đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi lên đường đến các điểm tiếp nhận cứu trợ.