Năm 2025, đồng bào miền Trung hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai bão, lũ lụt, sạt lở. Sự chung tay đóng góp của người dân cả nước đã phần nào giúp bà con miền Trung vượt qua khó khăn.
Thậm chí trận đại hồng thủy vừa qua, ở góc độ nào đó đã dấy lên những cơn sóng, khuấy lên những phù sa trong lòng nhiều người. Thứ phù sa mà lâu lắm rồi bị khỏa lấp bởi những ồn ào, ganh đua che khuất... Tuổi Trẻ ghi lại một số câu chuyện để khẳng định hai chữ "đồng bào" thật ấm áp trong những ngày mưa bão.
Những câu "chuyện lạ"
1. Tôi biết vợ chồng ông Mẫn, nhà gần chợ Thủ Đức. Ông bà có nhà cho thuê. Bà kỹ từng đồng với muốn khách thuê nhà là tôi - "một đồng cũng không bớt".
Nhưng đợt lũ vừa rồi tôi thấy ông bà là một người khác hoàn toàn. Mấy hôm trước, nhận được tin nhắn từ ông, nội dung ngắn gọn: "A lô em, cho anh gửi 300 phần quà đi Phú Yên nha". Thì ra qua Zalo, ông chủ nhà "hụt" biết tôi đang có kế hoạch đi Phú Yên thăm giúp bà con vùng lũ nên liên hệ.
Ngay trong buổi chiều sau khi nhắn tin, ông cho người chở đến 315 phần quà chỉn chu: mền bông dày, bàn chải, kem đánh răng, xà bông tắm, băng vệ sinh, quần lót phụ nữ... Tất cả còn mới nguyên được đóng trong túi nhựa cẩn thận. Ông còn in kèm theo lời chúc: "Bà con ơi cố lên".
Sau chuyến đi đầu tiên, ông lại cho người chở tiếp thêm gần 300 cái mền, hơn 1 tấn gạo. Và lúc tôi đang ở miền Trung chuyển quà hỗ trợ bà con, tôi nhận được tin ông Mẫn lại cho người chở đồ sang nhà cho chuyến đi sau.
Lúc đó tôi mới tìm hỏi thêm thông tin với cớ để báo cáo thì tên đầy đủ, giá trị quà... ông đều từ chối - mà chối cứng ngắc như khi tôi kỳ kèo giá mướn nhà vậy.
2. Ở khu phố tôi có cô gái làm nghề bán cháo lòng. Thường ngày cô đanh đá và gai góc, có thể do một mình nuôi con.
Cô sinh đâu từ miền ngoài vô lập nghiệp. Đưa đẩy thế nào cái kho tập kết hàng từ thiện gửi ra miền Trung đợt rồi lại sát xe cháo lòng của cô. Hàng lên hàng xuống, xe cộ ê hề cả ngày từ sáng đến tối, đậu khuất hết mặt tiền. Sợ cô bán cháo lòng phật ý, cả nhóm định cử người sang thương thảo, nói chuyện.
Nhưng khi nhóm thiện nguyện chưa kịp sang quán thì cô bán cháo lòng băng qua cầm cả cái nồi to tướng bất ngờ nói. "Mấy ông ăn trứng luộc đây này để có sức khuân hàng, mang cả theo lên xe mà dùng", nói xong để cả cái rổ 50 trứng gà chỗ tập kết.
Còn Khánh - một tài xế trẻ, nhìn khá bặm trợn, gọi điện thoại cho tôi: "Tụi em có xe, có người, có xăng nhưng không có hàng. Tụi anh có quan hệ, dễ xin, dễ vận động, tụi anh xin đi, tụi em dành một tuần cho tụi anh, chứ đi ngoài đó thấy bà con khổ quá tụi em không chịu nổi".
Bình thường thì than thở đồng một đồng hai, xin thêm xin bớt, thương xe tiếc cộ. Lỡ thuê chuyến nào đi vào đường xấu chút là cằn nhằn cả buổi. Vậy mà cả tuần qua không tiếc xe cũng chẳng xót xế. Cứ TP.HCM - Khánh Hòa - Phú Yên quay đầu liên tục.
Rồi khi ra miền Trung cứu trợ thấy bà cụ 80 tuổi, lom nhom trong áo mưa mỏng lét, Khánh mở giọng lý nhí với tôi: "Anh có tiền, cho em mượn đỡ, cho bà ít trăm đi, về Sài Gòn em trả lại".
Đúng tinh thần đùm bọc lẫn nhau
Nhiều ngày nay Trung tâm Văn hóa phường Trảng Dài trở thành điểm tập kết hàng hóa ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Sau lời phát động trên nhóm Người Trảng Dài, hàng ngàn người đã mang gạo, thịt, đậu, lá chuối, lá dong, nồi, củi... xuyên đêm gói bánh chưng, bánh tét gửi bà con vùng lũ.
Ban đầu chỉ gói 1.000 bánh nhưng chỉ trong một đêm, số lượng vượt 4.000 cái. Hàng ngàn thùng mì, nước, sữa, quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết... chất kín trung tâm. Những chuyến xe miễn phí liên tục ngược ra miền Trung.
"Đó không chỉ là hàng hóa cứu trợ mà còn là tấm lòng của người Đồng Nai với mong muốn hỗ trợ được phần nào đó để đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, vực dậy sau trận lũ thảm khốc", anh Hồ Thanh Tâm, người dân phường Trảng Dài, chia sẻ.
Trong khi đó, Sở Y tế Đồng Nai đã huy động hơn 100 y, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, giảng viên, sinh viên trường y tham gia khám chữa bệnh, cấp cứu, xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh cho người dân vùng lũ ở Đắk Lắk.
Đoàn mang theo hơn 10.000 túi thuốc thiết yếu, bao gồm các loại thuốc cơ bản như thuốc hạ sốt, tiêu chảy, thuốc chống dị ứng và các thuốc điều trị bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Bên cạnh đó đoàn còn chuẩn bị 500 phần thuốc kê đơn và trang thiết bị cấp cứu nhằm giúp người dân ứng phó với các bệnh lý thường gặp sau thiên tai.
Tại Cần Thơ, những ngày qua có nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay mở nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Anh Đoàn Hữu Nhựt (30 tuổi, ngụ phường Cái Khế) cho biết khoảng 10 ngày qua anh tạm thời gác lại công việc cá nhân để mở điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ.
Anh còn cho xe đi nhận hàng cứu trợ ở các tỉnh khác gửi về như Vĩnh Long, Đồng Tháp... Chỉ trong vòng bốn ngày đã tập kết được hơn 100 tấn hàng hóa gồm mì gói, cá mòi, gạo, nước suối, thuốc tây, quần áo, phao cứu hộ và các nhu yếu phẩm khác.
"Tôi cùng các anh em tình nguyện trực tiếp chở hàng cứu trợ trao tận tay cho bà con tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Điểm đầu tiên trong hành trình của đoàn chúng tôi là tỉnh Gia Lai. Đến nơi địa phương cũng hỗ trợ chia từng phần quà và trao tận tay từng hộ gia đình.
Những ngày qua, từ 8h sáng đến 10h đêm, từng phần quà được chúng tôi chuẩn bị sẵn và đã trao tận tay cho bà con. Nhìn nụ cười của họ tôi cảm thấy không còn mệt mỏi nữa. Mong sao tấm lòng của người Cần Thơ tiếp sức cho người dân miền Trung mau chóng ổn định lại cuộc sống sau bão lũ cũng như lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách" của nhân dân ta", anh Nhựt bày tỏ.
