Nhảy đến nội dung
 

50 triệu đồng và chiếc mũ mang dòng chữ 'Cam kết lợi ích cao nhất'

"Chừ đi dự tòa vậy chứ biết khi mô lấy lại được. Coi như đi ngoài đường bị cướp mất", ông H. nói, rồi nổ máy xe, chiếc mũ "kỷ niệm" buồn trắng xóa dưới cái nắng chói chang...

Ngày 11-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) chủ tịch hội đồng quản trị và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre) giám đốc Công ty CP tài chính Vietnam Capital, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với nhiều thủ đoạn tinh vi, chủ tịch và giám đốc Công ty CP tài chính Vietnam Capital đã khiến 288 người (trong đó có nhiều người già trên 70 tuổi) sập bẫy và dính chiêu lừa đảo lãi suất cao gần 140 tỉ đồng.

Công ty của... tập đoàn tài chính quốc tế

Có gần 300 người là bị hại ngồi chật kín cả phòng xét xử, nghe công bố cáo trạng: Lê Trọng Linh sau khi lập Công ty Vietnam Capital và bơm vốn "ảo" lên 30 tỉ đồng (các cổ đông không góp vốn) đã nảy sinh ý định kinh doanh nhận tiền gửi tiết kiệm.

Linh biết việc chỉ có các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được kinh doanh loại hình trên, nên đã đăng ký công ty kinh doanh dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Để dụ khách hàng, Linh hướng dẫn các nhân viên tư vấn và nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo các sản phẩm tiết kiệm do ông này "bịa" ra như: sản phẩm tiết kiệm truyền thống, theo ngày hoặc theo tháng.

Trong đó phần lớn khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm truyền thống.

Gói này có kỳ hạn gửi là 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, nếu khách hàng muốn gửi theo kỳ hạn khác thì thời gian gửi không dưới 6 tháng; lãi suất dao động 5,4 - 18%/năm. Để thu hút khách hàng, Linh còn cho áp dụng các chương trình khuyến mãi như tặng vàng, tặng tiền.

Linh còn "tô hồng" rằng Công ty Vietnam Capital là một công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 100 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi của khách hàng được mua bảo hiểm; chi trả đầy đủ gốc - lãi cho khách hàng, cam kết lãi suất luôn cao hơn ngân hàng...

Sau khi lấy được tiền của khách hàng, Linh và Thái đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi tiết kiệm ngân hàng.

Nhưng đều thua lỗ, mất vốn và từ cuối năm 2020 cả hai người này không còn thu được tiền từ việc kinh doanh, chỉ sử dụng tiền gửi tiết kiệm của người sau trả cho người trước. Thậm chí đến tháng 1-2023, dù đã mất khả năng chi trả nhưng Linh và Thái vẫn mở thêm hai chi nhánh, huy động thêm nhiều người gửi tiền tiết kiệm.

Tại tòa, Linh thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố và hiện gần như mất khả năng khắc phục. Còn Thái nói: "Hành vi của bị cáo sai hoàn toàn. Bị cáo làm theo quy trình mà chủ tịch Linh đưa ra". Thái khai rằng tiền khách hàng được sử dụng một phần chi lãi, gốc cho chính khách hàng, cân đối hoạt động chi nhánh, trả lương nhân viên... số còn lại đều gửi hết cho Linh.

Những người già bị lừa đảo lãi suất cao "chết ngất"

Trong dòng người đến dự phiên tòa, nhiều người mái đầu đã bạc trắng. Khi vị chủ tọa hỏi các bị hại có ai trên 70 tuổi không thì hàng loạt cánh tay cùng giơ lên. "Các bị cáo phạm tội với người từ 70 tuổi trở lên sẽ chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự", thẩm phán nhấn mạnh.

Tại tòa, nhiều bị hại đã tỏ ra rất bức xúc với thủ đoạn lừa đảo tinh vi của hai lãnh đạo công ty trên. "Tôi rất đau đớn và gần như "chết ngất" trong bệnh viện mấy tháng", bà M. (70 tuổi, bị hại trong vụ án) sụt sùi nói.

Bà M. và con của mình đã tin tưởng gửi hơn 2 tỉ đồng vào Công ty Vietnam Capital sau khi được nhân viên tìm đến tận nhà tư vấn nhiệt tình và khẳng định "Vietnam Capital là ngân hàng" cùng hứa hẹn trả tiền đầy đủ. "Đến giờ tôi không còn tiền để chữa bệnh cho cháu nữa", bà M. nghẹn khóc.

Một số bị hại khác nói rằng chính việc các nhân viên của công ty tư vấn rằng đây là "ngân hàng Vietnam Capital" nên họ mới tin, gửi tiền tiết kiệm. Ông H. (73 tuổi) đứng bần thần dưới sân khi phiên tòa tạm nghỉ.

Trên tay ông cầm chiếc mũ bảo hiểm Công ty tài chính Vietnam Capital tặng khách gửi tiền tiết kiệm, trên đó vẫn còn rõ dòng chữ: "Cam kết lợi ích cao nhất". "Chiếc mũ này là quà tặng khi tôi gửi 50 triệu đồng tiết kiệm ở đó", ông H. nói.

Ông H. kể hồi đó nghe bạn bè rủ, đến nơi thấy bảng hiệu công ty, nhân viên tư vấn nên ông đã gửi tiết kiệm số tiền dành dụm tuổi già, kỳ hạn 1 năm. "Lúc đó ngân hàng lãi suất chừng 7,3%/năm, còn công ty đưa ra mức lãi 8% nên tui gửi", ông H. nói.

Được 11 tháng và chuẩn bị đến hạn tất toán thì ông H. bàng hoàng nhận tin lãnh đạo công ty bị bắt và lộ ra thực chất đây là doanh nghiệp lừa đảo. "Chừ đi dự tòa vậy chứ biết khi mô lấy lại được. Coi như đi ngoài đường bị cướp mất", ông H. nói, rồi nổ máy xe, chiếc mũ "kỷ niệm" buồn trắng xóa dưới cái nắng chói chang.

Chiều tối 11-8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Trọng Linh, Trương Quốc Thái cùng mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn