5 triệu lượt người dân bình an qua sông trên 'nhịp cầu niềm tin' của Lữ đoàn Anh hùng

Trong gần một năm đi vào hoạt động, cầu phao Phong Châu (Phú Thọ) đã bảo đảm an toàn cho hàng triệu lượt người và phương tiện qua lại đôi bờ sông Hồng, đúng với tinh thần “vì dân phục vụ”.
KHẨN TRƯƠNG, THẦN TỐC
Sáng 9/9/2024, cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C bất ngờ bị sập, làm giao thông trên tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tây Bắc hoàn toàn tê liệt.
Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, Lữ đoàn Công binh 249 đã nhanh chóng cơ động trong đêm. Rạng sáng ngày 10/9, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị đã có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và bắc cầu phao ở khu vực cầu Phong Châu vừa bị sập.
Đáng chú ý, nhiệm vụ bắc cầu phao của Lữ đoàn 249 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công trình này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân hai bờ sông Hồng mà còn giúp rút ngắn quãng đường di chuyển cho các phương tiện khoảng 30km.
Mặc dù điều kiện thời tiết và thủy văn vô cùng khắc nghiệt, sau 20 ngày chuẩn bị, Lữ đoàn Công binh 249 đã chính thức tiến hành lắp ghép cầu phao Phong Châu vào ngày 29/9/2024. Chỉ sau 90 phút, đơn vị đã hoàn thành việc bắc cầu, nối liền hai bờ sông, kết nối huyện Lâm Thao (cũ) và huyện Tam Nông (cũ).
Đúng 6h ngày 30/9/2024, Lữ đoàn 249 đã tổ chức thông cầu, bảo đảm giao thông đường bộ cho người dân.
Tuy nhiên, trong gần 1 năm qua, nhiều giai đoạn nước sông Hồng chảy siết, lưu tốc dòng nước vượt 2m/s khiến đơn vị phải cắt cầu khẩn cấp, chuyển sang dùng phà quân sự. Cũng có thời điểm lưu tốc dòng nước vượt 3m/s khiến phà cũng không thể hoạt động.
Chỉ huy Lữ đoàn 249 cho biết, các cán bộ, chiến sĩ luôn mong muốn cầu phao hoạt động ổn định. Tuy nhiên, do điều kiện dòng nước khắc nghiệt, đơn vị buộc phải cắt cầu nhiều lần, gây bất tiện cho việc đi lại của người dân.
“Chúng tôi rất mong bà con nhân dân chia sẻ và thấu hiểu. Mọi hành động đều với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi qua sông Hồng”, vị chỉ huy bày tỏ."
NGÀY ĐÊM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Trong gần một năm qua, cầu phao do Lữ đoàn 249 vận hành đã trở thành huyết mạch giao thông, phục vụ khoảng 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày.
Những người lính công binh Lữ đoàn 249 luôn túc trực ngày đêm trên cầu, làm nhiệm vụ kiểm tra, bảo dưỡng và điều tiết giao thông.
Đặc biệt, vào mỗi mùa mưa lũ, khi nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết, các chiến sĩ phải ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng gia cố, neo giữ và xử lý mọi sự cố bất ngờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Ông Đỗ Văn Sáu, người dân xã Bản Nguyên, cho biết nếu không có cầu phao, việc đi lại và giao thương của bà con sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi phải đi đường vòng tốn thời gian và quãng đường xa hơn rất nhiều.
“Chúng tôi vô cùng cảm ơn các anh bộ đội đã ngày đêm giữ cho cầu phao được thông suốt, an toàn. Nhờ có các anh, cuộc sống của người dân chúng tôi đã trở lại bình thường sau sự cố sập cầu”, ông Sáu chia sẻ đầy xúc động.
Thượng tá Nguyễn Văn Tú, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, khẳng định việc vận hành cầu phao Phong Châu là một nhiệm vụ quan trọng và gắn liền với trách nhiệm phục vụ nhân dân.
"Chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải đặt an toàn của người dân lên hàng đầu, đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Hình ảnh người lính gắn bó và sẻ chia cùng nhân dân chính là niềm tự hào lớn nhất của đơn vị", Thượng tá Tú nhấn mạnh.
BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH QUÂN – DÂN
Cùng thời gian này, cầu Phong Châu mới do Binh đoàn 12 thi công thần tốc sẽ hoàn thành và khánh thành vào ngày 27/9 tới đây. Khi cây cầu mới chính thức đi vào hoạt động, cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 sẽ chia tay bà con nhân dân xã Tam Nông, kết thúc nhiệm vụ tạm thời để trở về đơn vị thực hiện các nhiệm vụ mới.
Ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND xã Tam Nông, khẳng định cầu phao Phong Châu trong suốt một năm qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp ổn định đời sống dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.
"Không chỉ vận hành cầu phao, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 đã gắn bó mật thiết với nhân dân, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đơn vị đã đồng hành cùng bà con trong nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn hóa, văn nghệ. Các anh thực sự đã làm được điều quý giá nhất: đi dân nhớ, ở dân thương", ông Sơn nhấn mạnh.
Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh, chia sẻ: "Một năm nhìn lại, cầu phao Phong Châu không chỉ là giải pháp giao thông tạm thời mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân – dân gắn bó".
Theo Đại tá Chiến, con số khoảng 5 triệu lượt người và phương tiện qua cầu phao đã nói lên sự nỗ lực thầm lặng của người lính, không chỉ nối liền đôi bờ mà còn nối trọn niềm tin của nhân dân.
"Mọi cố gắng của chúng tôi chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua sông. Những ngày tháng đồng hành cùng bà con sẽ luôn in đậm trong trái tim những người lính công binh Lữ đoàn 249", ông khẳng định.
Khi cầu phao được tháo dỡ để nhường chỗ cho công trình mới, "nhịp cầu niềm tin" mà những người lính để lại vẫn sẽ còn mãi. Đó không chỉ là một giải pháp giao thông tạm thời, mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân - dân keo sơn gắn bó.
Đây là minh chứng rõ nét cho thấy: Ở đâu nhân dân cần, ở đó có bóng dáng người lính – luôn lặng lẽ, bền bỉ nhưng đầy ắp tình yêu thương.