Nhảy đến nội dung
 

48 giờ sống sót thần kỳ trên biển: 5 lần thấy tàu, cố bơi lại cầu cứu

Trong 48 giờ trôi trên biển, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) có ít nhất 5 lần thấy tàu và cố bơi lại gần cầu cứu nhưng bất thành. Ba người sống sót thật sự quá kỳ tích.

Ngày 10-11, "người hùng" Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh nhận giấy khen của UBND đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi khi bất chấp bão tố lao ra biển cứu người. Hai người sống sót trở về vui, trân quý tấm lòng mọi người dành cho mình.

Sống sót kỳ diệu, nhiều lần thấy tàu bơi đến cầu cứu

Anh Sanh nhớ lại những lần thấy tàu, cố bơi đến cầu cứu nhưng bất thành. 48 giờ trôi trên biển chỉ với áo phao, không thức ăn và có lúc anh Sanh chẳng có áo phao mà vẫn sống sót thật sự quá thần kỳ.

Anh Sanh kể 15h ngày 6-11, anh thấy ông Dương Quang Cường ra cầu cảng ở đảo Lý Sơn rồi nhảy xuống biển. Sóng gió lúc đó rất dữ dội, dù biết sống chết cận kề nhưng anh Sanh và ông Quang vẫn bất chấp, chèo thúng ra biển cứu người.

"Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết làm mọi cách tiếp cận cứu anh Cường. Sống chết cận kề, cứu được thì cứu", anh nhớ lại.

Cơn cuồng nộ của biển quá khủng khiếp, cứ đánh chiếc thúng trôi xa dần. Rồi bão số 13 chính thức đổ bộ, ông Cường và ông Quang mệt lả, muốn "thả tay" nhưng anh Sanh nhìn về phía đảo vẫn thấy núi và ánh đèn lại động viên "Cố lên, còn vợ con đợi mình ở nhà".

20h ngày 6-11, sóng đánh chìm thúng, anh Sanh vẫn "neo" niềm tin, làm chỗ dựa cho ông Quang và ông Cường rằng "Cố bám sát nhau, vượt qua đêm bão, mai trời yên sẽ có tàu ra cứu".

Ba con người với ba chiếc áo phao bám vào nhau giữ ấm và thả mình trôi theo dòng hải lưu. Nhưng sau đó ông Cường yếu dần rồi bị sóng đánh tách ra khỏi nhóm. "Lúc đó có trăng, tôi nhìn về hướng anh Cường và hét động viên, nhưng không thấy anh trả lời. Tôi nghĩ chắc ảnh xong rồi", anh Sanh nói.

Rồi đến ông Quang mệt lả, nói với anh Sanh rằng: "Anh mệt quá rồi, chắc anh thả tay. Em còn sức ráng bơi". Mặc cho anh Sanh động viên, biển vẫn tách hai con người xa dần. Nhưng thấp thoáng trên biển, họ vẫn thấy nhau, chỉ là không đủ sức để gọi động viên nhau.

Cô độc trên biển, anh Sanh với kỹ năng của mình nương theo dòng hải lưu, mỗi lần thấy tàu lại cố sức bơi đến cầu cứu.

"Có lúc tôi bơi tới sát tàu rồi, cố hét nhưng tàu cứ rướn tới miết, không dừng lại cứu. Chắc họ không thấy mình", anh Sanh nói.

Khi thần trí không còn ổn nữa, anh Sanh được cứu

Người hùng Lê Văn Sanh nhẩm tính ít nhất 5 lần anh thấy tàu ở rất gần mình. Thậm chí có lần anh bơi "chặn đầu", cởi cả áo phao ra làm hiệu cầu cứu nhưng bất thành. Cũng từ khoảnh khắc đó, anh Sanh cố mặc áo phao trở lại nhưng không được và bắt đầu hành trình bơi bộ.

16h ngày 8-11, tròn 48 tiếng từ khi anh Sanh cùng ông Quang lao ra biển cứu ông Cường, người hùng Lê Văn Sanh được cứu. Khoảnh khắc đó được những người đi tìm kiếm ghi lại, anh Sanh khuôn mặt hoảng loạn, bơi về phía tàu An Vĩnh Express.

"Lúc tàu An Vĩnh Express tiến đến cứu, tôi nghĩ trong đầu mình đang đi tắm biển, sao tàu lại lao đến tông mình. Kiểu như thần trí đã không còn ổn, quên mất mình đã trôi dạt qua bão", anh Sanh nói.

Còn ông Quang thì kể rằng nếu không có những lời động viên của anh Sanh, bản thân ông đã buông xuôi sau khi thúng chìm vài giờ.

Ông Quang không ngờ sau 48 giờ trôi dạt, bão gió và sóng lớn đã đánh ông trôi dạt tận vùng biển Gia Lai, cách Lý Sơn hơn 100km. 9h sáng 8-11, ông Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện, cứu. Lúc đó ông Quang phó mặc cuộc đời mình vào chiếc áo phao và dòng hải lưu.

"Tôi không đủ sức để bơi, thấy tàu ở gần mà không kêu được nói gì bơi đến. Nhưng biển mẹ thương, tôi lại được cứu đầu tiên", ông Quang nói.

Đến 18h ngày 8-11, tàu cá Quảng Bình cũng phát hiện và cứu người cuối cùng là ông Cường, kết thúc hành trình trôi dạt xuyên bão biển và sống sót thần kỳ.

Người Lý Sơn bắn pháo hoa, hò hét tưng bừng mở hội. Bởi chính những người "ăn sóng nằm gió" cả đời bám biển khơi cũng không nghĩ ba người có thể sống sót sau 48 giờ trôi trên biển, trong thời tiết bão và sóng cực lớn.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn