4 ngày sau mưa lớn, người dân phố Nhuệ Giang Hà Nội vẫn phải lội nước ngang bụng

4 ngày kể từ trận mưa lịch sử ngày 30-9, một số khu vực phía tây thủ đô vẫn đang trong tình trạng ngập sâu.
Chiều 3-10, trời Hà Nội nắng đẹp, tuy nhiên ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực phố Nhuệ Giang (phường Xuân Phương, Hà Nội) vẫn ngập rất sâu.
Nước ngập kéo dài nhiều ngày khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Trên nhiều tuyến phố, người dân phải di chuyển bằng thuyền hoặc bè tự chế.
Không ít hộ không có gì để di chuyển buộc phải lội trong dòng nước sâu tới ngang bụng để ra khỏi nhà.
Nhiều nhà dân bị ngập sâu quá nửa căn khiến hàng loạt tài sản như đồ gia dụng, xe máy... bị nhấn chìm, gây thiệt hại lớn.
Dù đã 4 ngày trôi qua nhưng nước vẫn chưa rút, khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Một số ngôi trường nằm trên tuyến đường trên cũng bị ngập sâu khiến giao thông chia cắt, học sinh, sinh viên chưa thể quay lại trường để học tập.
Nguyễn Xuân An - sinh viên năm 1 Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (phố Nhuệ Giang, phường Xuân Phương) - cho biết những ngày qua đường vào trường ngập rất sâu, có những đoạn phải lội quá nửa người, gây khó khăn cho việc đi lại.
"Rất may em ở tại ký túc xá nên ít khi phải di chuyển. Nhưng bị ngập quá lâu nên nay em lại phải lội nước ra ngoài để mua nhu yếu phẩm, khá nguy hiểm. Em mong đoạn đường được đầu tư nâng cấp để thoát nước nhanh hơn", An nói.
Chị Hoàng Thị Lâm (48 tuổi, phố Nhuệ Giang) cho biết khu vực trên ngập sâu từ ngày 30-9, đến chiều 3-10 nước bắt đầu rút nhưng rất chậm.
Phòng ngập, không có nước để sinh hoạt, trong chiều cùng ngày, chị Lâm lại khăn gói lội nước ra ngoài đến nhà người thân nấu nướng, ăn uống.
"Lội sâu lắm, nước lên tới tận bụng. Điện mất, đồ đạc trong nhà chìm hết dưới nước, hỏng tất. Nước lên nhanh quá không kịp trở tay" - chị Lâm nói.
Ngoài khu vực phố Nhuệ Giang, nhiều nhà dân tại đường Miếu Nha (quận Nam Từ Liêm cũ) cũng đang ngập sâu.
Anh Tạ Viết Hưng (47 tuổi, Hà Nội) cho biết khu vực Nhuệ Giang, Miếu Nha... cứ hễ mưa lớn là ngập.
"Nước dâng lên quá cao, người lớn lên tới rốn, ô tô xe máy không chạy kịp vì nước ngập sâu. Giường tủ vỡ hết chân, ô tô của tôi cũng kích cao lên 2 lốp để chống ngập" - anh Hưng nói.