Nhảy đến nội dung
 

15 bức ảnh hiếm của hoàng cung nhà Thanh thời kỳ suy tàn: Không giống phim, ai nhìn cũng có cảm giác này

Vì sao nói những bức ảnh hiếm về hoàng cung nhà Thanh không hề giống phim ảnh?

Những bức ảnh hiếm về hoàng cung nhà Thanh thời suy tàn

Trong tưởng tượng của nhiều người, hoàng cung luôn là nơi nguy nga tráng lệ, đặc biệt là qua lăng kính của phim ảnh. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác xa với hình ảnh lý tưởng đó. Hoàng cung thực sự không hề hoàn hảo, trước hết là do trình độ kỹ thuật thời bấy giờ chưa thể đạt đến sự tinh xảo như nghệ thuật thể hiện sau này. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế eo hẹp càng khiến vẻ ngoài hào nhoáng khó có thể đạt được, nhất là vào cuối thời nhà Thanh, khi hoàng cung chỉ còn là một nơi đổ nát, hoang tàn.

Dưới sự cai trị của triều đình Mãn Thanh, đến cuối thời kỳ, đại diện cho hoàng gia đã ký kết vô số hiệp ước bất bình đẳng. Những điều khoản đầy nhục nhã này từng bước đẩy nhà Thanh đến bờ vực diệt vong. Quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay hoàng tộc khiến tài nguyên quốc gia bị phung phí một cách bừa bãi. Điển hình là Từ Hy Thái Hậu, bà không tiếc tiền của quốc gia, sử dụng cả ngân sách quân đội để tổ chức sinh nhật xa hoa cho mình, thậm chí còn chuyển ngân quỹ hải quân sang xây dựng Di Hòa Viên. Sự lạm dụng này dẫn đến việc khi chiến tranh Giáp Ngọ nổ ra, các tàu chiến của Hạm đội Bắc Dương đã quá cũ kỹ, không thể chống đỡ quân địch.

Trong bối cảnh đó, liên quân tám nước bắt đầu chiếm đóng Bắc Kinh, tàn sát và cướp bóc không ghê tay. Vô số cổ vật quý giá và bảo vật đã bị cướp sạch. Tệ hơn nữa, Viên Minh Viên nguy nga tráng lệ cũng bị thiêu rụi trong biển lửa. Cùng lúc đó, một phóng viên nước ngoài đã đến Bắc Kinh và chụp được một loạt ảnh về hoàng cung. Khi ấy, nhà Thanh vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng Từ Hy, Quang Tự và các thành viên hoàng tộc khác đã bỏ trốn. Hoàng cung huy hoàng một thời giờ đây trở thành một nơi hoang tàn, cảnh tượng đổ nát đến xót xa.

Nhìn vào những bức ảnh này, chúng ta có thể cảm nhận được sự hoang tàn, ảm đạm của hoàng cung lúc bấy giờ. Những cung điện nhộn nhịp ngày nào giờ vắng tanh, cỏ dại mọc um tùm, giấy dán cửa sổ rách nát, cửa tủ hư hỏng cũng không ai sửa chữa.

Trong những bức ảnh này, có thể thấy rõ những thái giám còn ở lại trong cung. Họ đã dành cả đời để tận tụy phục vụ, nhưng giờ đây khi mất đi chủ nhân, họ cũng mất đi niềm tin vào cuộc sống. Đối với họ, việc mất đi mệnh lệnh và sự lệ thuộc lại mang đến nỗi sợ hãi. Để sinh tồn, họ buộc phải phục vụ những người nước ngoài đến tham quan Tử Cấm Thành.

Nhìn vào môi trường sống của các thái giám, ngay cả nhà ở của họ cũng giống như một vùng đất hoang vu không ai quan tâm. Tất cả đều sống như những cái xác không hồn, sức sống gần như bị vắt kiệt, khiến người ta không khỏi xót xa trước sự bi thảm và bất lực của thời đại đó.

Liên quân tám nước không chỉ hoành hành trong hoàng cung mà còn tổ chức duyệt binh ngay trước cửa Ngọ Môn nhằm uy hiếp triều đình nhà Thanh và người dân kinh thành đang hoang mang lo sợ. Người dân chứng kiến nơi ở của hoàng đế bị quân địch chiếm đóng, sức mạnh quân sự của kẻ thù khiến họ hoàn toàn mất niềm tin và kinh hoàng nghĩ đến cảnh nước mất nhà tan.

Cùng lúc đó, Từ Hy Thái hậu nhận ra sự lộng hành của quân xâm lược trên lãnh thổ của mình, nhưng bà lại bất lực, chỉ biết đứng nhìn tình hình ngày càng xấu đi. Nếu bà có thể làm nhiều hơn cho đất nước và nhân dân, có lẽ tình hình đã không bi thảm đến vậy. Nếu bà có thể tiết chế sự hoang phí của mình, có lẽ quân đội nhà Thanh đã không yếu ớt đến mức không thể chống trả trước sự xâm lược của ngoại bang. Tuy nhiên, giờ đây nói gì cũng đã muộn, có lẽ mọi thứ đã không thể cứu vãn.

Những hình ảnh ghi lại cảnh cung điện nhà Thanh cuối thời kỳ suy tàn khiến người xem không khỏi xót xa. Sự xa hoa ngày nào đã thay thế bằng cảnh hoang vắng, đổ nát, phản ánh một triều đại sụp đổ.

Theo Sohu, Sina

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn