Nhảy đến nội dung
 

100 triệu đồng tặng nữ SV ĐH Y Dược TP.HCM, tuổi thơ chăm ba bị liệt và giờ nghe tin mẹ ung thư

Giữa hàng trăm người trong buổi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường vào tối 11-11 ở Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM), Lê Bách Hợp òa khóc khi biết mình được tặng 100 triệu đồng để viết tiếp ước mơ.

Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tặng nữ sinh viên suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng và ông Lê Hùng Mạnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH XD - KD Nhà Gia Hòa - tặng 50 triệu đồng.

Bách Hợp mà chúng tôi biết thường cứng cỏi, ít khóc. Vậy mà giữa muôn vàn yêu thương gửi gắm đến Hợp, đặc biệt là khoảnh khắc người mẹ được ban tổ chức bí mật mời đến, cô tân sinh viên trường y đã không kìm được cảm xúc vỡ òa. 

Từ bé xíu đã được dạy cách chăm ba bị liệt, và làm thêm kiếm tiền

Căn nhà nhỏ nằm sâu bên trong hẻm trên đường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, TP.HCM,  ông Lê Bách Thắng (46 tuổi), ba của Hợp, thường ngồi trước nhà. Còn cô con gái Bách Hợp đang "dỗ" ba, cố đút từng muỗng cơm khó khăn cho người ba bệnh tật. 

Trước đây ông Thắng là trụ cột chính trong gia đình. Trong một lần bị tai nạn, phần hộp sọ bể nát, ông giờ đây bị liệt nửa người, lúc nhớ lúc quên.

Thời điểm ba bị tai nạn, Hợp chỉ mới 1 tháng tuổi. Vừa phải chăm 2 cha con, vừa mưu sinh lo cho cả nhà nên bà Lê Thị Thu Hà (42 tuổi), mẹ Hợp, cắn răng gửi con gái về quê cho ngoại nuôi lúc cô vừa cắt sữa.

Ở quê từ lúc 3 tháng tuổi cho đến năm lớp 1, Hợp mới được mẹ đón lên lại TP.HCM để học.

"Lúc mới lên gặp lại ba, tôi nhìn ba còn thấy sợ, vì xa lâu quá nên tình cảm của tôi với ba mãi sau này mới trở lại như cũ. Việc đầu tiên mà mẹ dạy tôi là chăm ba, từ lau chùi, giặt giũ cho đến cả việc đi vệ sinh của ba", Hợp nhớ lại.

Hợp đã quen với việc tự lập. Thời gian rảnh cô tranh thủ lựa ve chai mà hàng xóm cho để phụ bà nội kiếm tiền. Đến THPT, Hợp bắt đầu tìm việc làm thêm ở các quán cà phê gần nhà với mức lương 20.000 đồng/tiếng.

"Nói là quen, chứ đôi lúc tôi cũng chạnh lòng. Ba nằm đó lúc tỉnh lúc không, khi kêu con gái cũng chỉ là tiếng kêu vô thức. Cái tôi thèm nhất suốt 12 năm học có lẽ là một lần được ba mẹ đưa tới trường…", Hợp kể. Cô cho hay lúc đầu mình đi bộ, rồi được tặng xe đạp, cứ thế lủi thủi mình ên tới trường.

"Mẹ dặn lỡ mẹ có chết tôi cũng phải cố học"

Cứ tưởng chừng ấy thiệt thòi đã quá nhiều với Bách Hợp, nhưng sự nghiệt ngã một lần nữa tìm tới gia đình cô khi vào cuối năm ngoái, bà Hà phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp.

Thời điểm ấy, bà Hà quyết định giấu con gái và gia đình, tự mình đi kiểm tra ở nhiều bệnh viện khác… Song kết quả đều khẳng định bà mắc ung thư.

"Lúc đầu tôi lo lắm, tới mãi sau này mới dám nói với con, bởi sau vài lần điều trị, bác sĩ nói do phát hiện sớm có thể uống thuốc hóa trị và mổ", bà Hà nói.

Ngày nói cho Hợp mẹ bị ung thư, Hợp sững sờ, không biết phải nói gì, chỉ lo mẹ sẽ chết.

"Thời điểm đó 2 mẹ con thường tâm sự cho nhau. Mẹ sợ tôi buồn không lo học nên mẹ lúc nào cũng dặn lỡ mẹ có chết tôi cũng phải ráng học", Hợp xúc động nhớ lại.

Bà Hà bây giờ nghĩ lại cũng không khỏi xót xa. Bà nói bản thân luôn miệng khuyên con phải cố học. Nhưng bà biết một khi bà nằm xuống, gánh nặng đều chất chồng lên con gái.

"Bà nội nó ở nhà cũng bị tai biến, ba thì nằm một chỗ, giờ tôi nằm xuống rồi nó học kiểu gì. Tôi động viên con như vậy chứ vẫn nhủ bản thân phải ráng sống bằng mọi giá, chỉ có vậy con gái mới còn có cơ hội đến trường", bà Hà chia sẻ.

Người hay kìm nước mắt vào trong, chinh phục giảng đường đại học trường top

Dường như những biến cố từ lúc nhỏ đã trui rèn nên cô gái Bách Hợp cứng cỏi. Hợp nói rất hiếm khi mình khóc, kể cả ngày mẹ nói phát hiện ung thư cô cũng bình tĩnh để suy nghĩ.

Bằng chứng rõ nhất là suốt 12 năm học vừa qua, năm nào cô gái cũng có giấy khen. Chỉ riêng năm lớp 9, lớp 10 học sinh khá, còn lại Hợp giữ vững danh hiệu học sinh giỏi.

Nhưng khi hỏi về điều mong muốn làm cùng ba, đóa hoa Bách Hợp không kìm được nước mắt:

"Mình thích bơi lắm, và cũng từng muốn sẽ cùng ba mình đi bơi. Nhưng có lẽ điều đó chỉ mãi nằm trong trí tưởng tượng hằng đêm mà thôi".

Ở kỳ thi THPT vừa qua, có những ngày Hợp vừa đi học về là chạy xe vào bệnh viện chăm mẹ, về tới nhà lại chăm ba. Dẫu vậy Hợp vẫn đậu vào ngành kỹ thuật xét nghiệm y học của Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Nói về lựa chọn của mình, cô gái 18 tuổi cho biết đã tìm hiểu kỹ, học ngành này chỉ mất khoảng 4 năm, vừa đúng với nguyện vọng học y vừa tiết kiệm được tiền cho mẹ.

Song trước mắt Hợp vẫn có ngọn núi rất lớn mang tên học phí. Hè vừa rồi, Hợp dành toàn bộ thời gian để đi làm công nhân thời vụ cho một công ty đóng gói hàng hóa, số tiền kiếm được khoảng 4 triệu, cô đưa hết cho mẹ để đóng học phí kỳ 1.

"Cũng chẳng thấm tháp là bao. Mỗi kỳ của tôi khoảng 23 triệu đồng, vừa rồi mẹ phải chạy đôn chạy đáo mượn đồng nghiệp rồi bà con dưới quê mỗi người một ít mới đủ đóng kỳ 1", Hợp lo lắng nói.

Hiện tại cô gái nhỏ đang đợi ổn định lại lịch học rồi tìm thêm việc gần trường để làm vào buổi tối. Còn với mức lương hơn 7 triệu/tháng của mình, bà Hà cũng chẳng dám chắc mình có thể mượn tiền để lo cho con học tới bao giờ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn