Hụt hẫng khi nghỉ hưu sớm tuổi 35 với 3 tỷ đồng tiết kiệm

Tôi từng là kỹ sư phần mềm cho một công ty công nghệ nước ngoài, mức lương gần 3.000 USD một tháng, chưa kể thưởng năm và cổ phiếu. Làm việc chăm chỉ, tiết kiệm đều, đến năm 35 tuổi, tôi có một khoản tiết kiệm 3 tỷ đồng trong tài khoản và một căn chung cư.
Đọc nhiều chia sẻ về tự do tài chính và nghỉ hưu sớm, tôi mơ mộng đến cuộc sống ở Đà Lạt hay Hội An, mỗi ngày chỉ cần cà phê, sách và bình yên. Tôi nhìn lại mình và nghĩ: "Chừng này chắc là đủ rồi, mình không cần phải chạy đua kiếm tiền nữa". Và tôi nghỉ việc để thực hiện giấc mơ nghỉ hưu sớm.
Sáu tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc với tôi đúng là thiên đường. Tôi ngủ đến khi nào chán mới dậy, tập thể dục mỗi sáng, đọc những cuốn sách từng bỏ lỡ. Tôi đi du lịch khắp nơi, viết blog, học chụp ảnh, vẽ tranh - những thứ mà trước đây công việc bận rộn luôn ngăn cản mình. Tôi nghĩ mình đã "thắng đời 1-0".
Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm... trôi qua, tôi bắt đầu thấy mình lạc lõng. Bạn bè vẫn đi làm, vẫn có những chuyện dự án mới, những thăng trầm ở công ty, những đồng nghiệp mới vào để kể trong mỗi lần gặp gỡ. Còn tôi đọc hết đống sách, làm đủ thứ linh tinh, đi đây đi đó, nhưng vẫn thấy mình đứng yên trong khi thế giới vẫn đang tiếp tục quay. Tôi không còn thấy mình học được gì mới mẻ, cũng không còn đủ đam mê với những thứ giải trí toàn thời gian như trước.
>> Bỏ việc lương 60 triệu để nghỉ hưu sớm ở tuổi 40
Không muốn bản thân trì trệ, tôi thử viết lách, dạy học online, đầu tư nhẹ nhàng, nhưng chẳng thứ gì đủ khiến tôi cảm thấy mình có giá trị trở lại. Bước sang tuổi 40, tôi quyết định quay lại thị trường lao động, kiếm một công việc chuyên môn để làm lại với một tâm thế mới: không phải vì tiền. Tôi sửa lại CV, nộp đơn, gửi email khắp nơi, nhưng gần như không ai trả lời trong suốt vài tháng sau đó. Một số nơi gọi đến phỏng vấn cũng nói thẳng: "Anh nghỉ hơi lâu, kỹ năng hơi cũ, nhưng chúng tôi cần người theo kịp xu thế hiện tại".
Lúc đó, tôi mới nhận ra nghỉ việc khiến tôi rời khỏi dòng chảy cuộc sống, và đôi khi để quay trở lại không phải chuyện muốn là được. Điều may mắn nhất với tôi là bản thân vẫn còn tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống nhàm chán của mình. Tôi vẫn sẽ cố tìm cho mình một công việc phù hợp để thấy được giá trị của bản thân, dù cho có phải bắt đầu học hỏi lại từ đầu.
Nếu được quay lại năm tôi 35 tuổi, có lẽ tôi vẫn sẽ nghỉ hưu sớm, nhưng sẽ không nghỉ theo kiểu dừng hẳn, không làm gì nữa. Thay vào đó, tôi sẽ đi chậm lại, giảm bớt công việc một cách từ từ, chỉ là không còn làm việc vì tiền nữa. Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng là tự do. Đôi khi, nó là một cánh cửa đóng lại mà bạn chưa chắc đã mở lại được. Nếu bạn cũng đang muốn "nghỉ để sống", hãy chắc chắn rằng bạn biết sống là gì, trước khi bỏ lại thứ từng cho bạn lý do để thức dậy mỗi sáng.
Minh Nguyễn