Nhảy đến nội dung
 

Hùng Dũng, Thành Chung và đội Hà Nội xúc động tri ân các cựu danh thủ TP.HCM

Một sự kiện ý nghĩa vừa diễn ra trên sân Tao Đàn sáng 18.4, nhân 50 năm ngày đất nước thống nhất, khi các cầu thủ đội Hà Nội Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thành Chung đã tri ân đóng góp của danh thủ vang bóng một thời TP.HCM.

Uống nước nhớ nguồn, hoạt động ý nghĩa của đội Hà Nội

CLB Hà Nội luôn có những hoạt động cộng đồng, người hâm mộ đã biết từ lâu. Lần đầu tiên, đội bóng đã thực hiện một chương trình rất có chiều sâu, nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa với các thế hệ đi trước, đặc biệt là với các cựu danh thủ của TP.HCM đã có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà nói chung và thành phố nói riêng. 

Đội Hà Nội mong muốn được gặp gỡ, động viên các đàn chú, đàn anh đã cống hiến hết sức mình để mang lại những trận đấu hay, những pha bóng rực lửa, làm rạng danh bóng đá TP.HCM và cho đất nước thời kỳ đầu khi đất nước mới thống nhất. Đặc biệt khi cả nước long trọng kỷ niệm 50 năm ngày 30.4 lịch sử thì những thế hệ sau càng phải "uống nước nhớ nguồn".

Đội trưởng đội Hà Nội Đỗ Hùng Dũng và đồng đội đã rất xúc động khi được gặp gỡ với 6 vị "tiền bối", đại diện cho những thế hệ vang bóng một thời của bóng đá TP.HCM trên sân Tao Đàn sáng 18.4. 

Hùng Dũng chia sẻ: "Chúng con những thế hệ đi sau luôn luôn ghi nhớ những đóng góp của các bác, các chú trên sân cỏ, luôn luôn khắc ghi những đam mê cháy bỏng với bóng đá, vẫn hết lòng theo sát với bóng đá nước nhà, vẫn muốn được ra sân truyền cảm hứng cho thế hệ đàn em của các bác, các chú. Nhân dịp 50 năm ngày đất nước thống nhất và đội Hà Nội vào phía nam thi đấu V-League với CLB Becamex Bình Dương (19.4), thay mặt đội bóng, chúng con muốn góp một phần nhỏ của mình, chúc sức khỏe đến các bác, các chú. Chúc cho mọi người luôn có nhiều niềm vui, giữ được tinh thần và đôi chân mạnh mẽ để tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho bóng đá nước nhà".

Mong có thêm nhiều hoạt động thiết thực

Nhiều người có mặt chứng kiến buổi tri ân, hỗ trợ cho các cựu danh thủ TP.HCM của đội Hà Nội không khỏi xúc động khi Nguyễn Thành Chung - trung vệ "thép" của đội tuyển quốc gia dìu lão tiền bối Phan Dương Cẩm (tự Hiển) đi từng bước trên đôi nạng xuống cầu thang khán đài sân Tao Đàn. 

Thành Chung đã bồi hồi khi nghe kể về ông Cẩm cũng là một trung vệ như mình, từng có một thời tuổi trẻ tung hoành ngang dọc trong màu áo đội Hải quan, đoạt chức vô địch giải Cửu Long năm 1976. Giờ đây ở tuổi 84, tuy hai chân đi không còn vững nữa nhưng trí tuệ còn minh mẫn.

Đỗ Hùng Dũng đã dìu cựu danh thủ Tư Lê, người đã quá nổi tiếng trong màu đội Cảng Sài Gòn với nhiều bàn thắng từ mọi tư thế. Ở tuổi 83, ông vẫn còn rất minh mẫn, khen Hùng Dũng thi đấu hồi AFF Cup, vòng loại Asian Cup và SEA Games các năm 2019, 2021. Đội trưởng đội Hà Nội cũng bày tỏ: "Khi chúng con sinh ra thì các bác, các chú đã không còn thi đấu nên chúng con không nhìn thấy sự thể hiện hào hùng của các bậc tiền bối. Nhưng qua hình ảnh lịch sử cũng như báo chí, thật lòng chúng con rất ngưỡng mộ các chú, các bác, từ tài năng đến nhân cách. Với các cựu danh thủ TP.HCM thì đóng góp của các thế hệ đi trước thực sự còn là một tấm gương sáng cho thế hệ sau này như chúng cháu".

Ngoài các cựu cầu thủ Tư Lê, Phan Dương Cẩm, còn có các cựu danh thủ nổi tiếng khác như tiền vệ Hồ Thanh Cang (Hải quan), tiền vệ Dương Văn Thà, thủ môn Lưu Kim Hoàng, tiền đạo Trần Văn Xinh (Cảng Sài Gòn) được Hùng Dũng, Thành Chung và các thành viên đội Hà Nội tri ân. Ông Hồ Thanh Cang cũng rất khen Hùng Dũng vì anh chơi đúng vị trí của ông là bao quát tuyến giữa. Dũng "chip" cũng nói: "Con biết chú Tam Lang, chú và những chú bác ở đây đã có một thời huy hoàng, là một phần lịch sử không thể nào quên của bóng đá TP.HCM".

Tổng thư ký Chi hội cựu cầu thủ TP.HCM Hồ Nguyễn thay mặt các cựu danh thủ, cảm ơn đội Hà Nội bởi hành động rất có ý nghĩa. Ông hy vọng, đội Hà Nội sẽ còn có nhiều hoạt động thiết thực khác để cùng nhau chăm sóc, động viên, tri ân cho các thế hệ cha anh.

Một vài hình ảnh về buổi tri ân: