Huấn luyện viên bị quấy rối vì 'quá đẹp trai'

Các video về nam huấn luyện viên họ Chen tại trường thể thao Thần Kinh Luân, tỉnh Hàng Châu, lan truyền mạnh mẽ từ đầu tháng 7. Trong các clip do phụ huynh học sinh ghi lại, anh thu hút nhờ gương mặt điển trai và thân hình săn chắc khi hướng dẫn các em nhỏ.
Chen vừa tốt nghiệp trung học, được nhận vào Viện Thể thao Nam Kinh và đang làm huấn luyện viên bán thời gian, phụ trách lớp hơn 20 trẻ 4-5 tuổi. Ngôi trường anh làm việc nổi tiếng là "cái nôi của các nhà vô địch bơi lội thế giới", từng đào tạo nhiều vận động viên quốc tế như Sun Yang, Chen Yufei.
Sự nổi tiếng bất ngờ khiến tài khoản mạng xã hội của Chen tràn ngập bình luận hâm mộ. Nhiều người còn hài hước hỏi: "Một 'em bé' 264 tháng tuổi có đăng ký lớp của thầy được không ạ?".
Tuy nhiên, sự hâm mộ vượt quá giới hạn khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. "Xin đừng gửi tin nhắn hay quay lén tôi nữa, nếu không tôi sẽ phải đóng tài khoản này", Chen viết hôm 10/7, mong được tôn trọng sự riêng tư.
Câu chuyện của Chen không phải cá biệt. Hiện tượng "hội phụ huynh mê huấn luyện viên bơi lội" đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bà mẹ không chỉ đưa con đi học mà còn đứng ngoài hàng rào, chĩa điện thoại về phía các nam huấn luyện viên có ngoại hình nổi bật để quay phim.
Trên mạng, họ hài hước thừa nhận đây là "động lực" để đưa con đi học hè. "Bình thường sợ nắng, nay vì trai đẹp mà bất chấp", một người viết.
Một số người còn đùa rằng đây là "sự cân bằng trong hôn nhân hiện đại": Bố đưa con đến trường để ngắm cô giáo, mẹ đưa con đi học bơi để ngắm thầy giáo. "Đây không chỉ là hoạt động hè, mà là liều thuốc tinh thần", một người dùng mạng bình luận.
Minh Phương (Theo Jiefang Daily, CTWANT)